Tôi đề nghị anh khanhthy e-mail tòa soạn hỏi cho ra lẻ. Một cái tệ nạn như vậy chúng ta phải lên tiếng chứ cứ im lặng làm lơ cho họ thì họ quen thói. Ta làm ngơ cho họ bây giờ thì đừng có than tại sao họ cứ làm tới, tệ nạn mà chúng ta không cố sửa thì nó cứ lan ra thôi. Tôi rất phản đối việc chúng ta thấy việc xấu mà vẫn ngồi yên trên hai bàn tay rồi bắt đầu than thở.
Trước đây lần nào ảnh tôi bị "mượn" ảnh kiểu tờ vôdântrí.com tôi cũng e-mail rất điềm đạm đe dọa đem họ ra tòa. Có nhiều trường hợp họ tháo xuống trong vòng 2 phút.
Tôi cũng đảm bảo với các bạn là tờ Tuổi Trẻ họ biết lấy hình ở đây thì họ đọc được cái topic này. Tôi xin nhắn với họ là cách làm này rất lỗi thời và vô văn hóa. Trong thời đại mà nước nhà đang cố gắng sánh vai với nước ngoài mà chuyện nhỏ thế này không làm cho đàng hoàng được thì báo Tuổi Trẻ làm sao dám xưng danh là báo quốc gia. Chẳng thà Tuổi Trẻ là báo tường treo ở nhà thì "đạo" ảnh chẳng ai nói làm gì.
Ở đây chúng ta đã chứng kiến nhiều, rất nhiều anh em vào lịch sự xin dùng ảnh và tôi chưa từng một lần thấy ai bị từ chối hay vòi vĩnh nhuận ảnh cho công lao của họ. Tôi tham gia hết 3 website nhiếp ảnh chưa từng thấy chúng ta từ chối ai. Vậy 1 cái e-mail xin dùng ảnh có tốn hơn 2 phút không thưa toàn soạn báo Tuổi Trẻ??? Nó chỉ tốn hơn thời gian thế khi mà nhân viên tòa soạn "đạo" ảnh không biết chữ ... vậy theo tôi toà soạn nên cho đồng chí này về chăn gà đuổi vịt.
Không biết Thạc Sỹ Nguyễn Thị Oanh gửi bài cho Tuổi Trẻ hay cũng bị "đạo" luôn??? Nếu thạc sỹ NTO gửi bài cho Tuổi Trẻ, không biết bà có biết là họ bôi nhọ thanh danh bà bằng cách treo 1 cái ảnh họ "đạo" trên bài bà???
Được sửa bởi TheAmateur lúc 09:37 PM ngày 19-05-2006
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"