Haizz... iem xưa quá òi. Mai iem 8 tiếp. Nói chung là phê ơi là phê....
Haizz... iem xưa quá òi. Mai iem 8 tiếp. Nói chung là phê ơi là phê....
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Nhà Trâu xem xem là Trâu hay là Châu !?? Chắc là Trâu đới!
Ghét Rollei! Thù Rollei!
Gớm...có vài lọ mà bây j vưỡn chửa thấy đâu...chắc Cụ Tờ Râu nhà ta đặt gạch giữ chỗ cho cái "Hợp phố" này đêy
1 cặp QL17 GIII và 1 Cụ Rồ...thế thôi
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
YES, WE CAN!
The eye of heart and mind
Vâng, cho em quẹt mũi cái nói nó mới sõi được.
Lâu lắm rồi mới được bữa chụp ảnh bằng mồm, sướng tê cả lưỡi.
Đa tạ các bác vẫn nhớ đến em và cũng thành thật nhận lỗi vì lâu quá rồi k0 “quan hệ” nên thành ra mọi thứ nó chểnh mảng.
Hôm qua có liếm mép mấy cái mà cũng đi hết cả trăm lít cơ hả bác Trâu, thế thì đích thị béo ông Cường gà rồi chứ em ngồi tiếp bác Loayhoay có được uống mấy đâu. Giờ mới biết bác Loayhoay luyện tay bằng cách cầm cốc bia. Eo ơi, cốc bia to là thế, nặng là thế mà giữ lâu cực, cứ nâng lên hạ xuống như quả tạ tay ấy.
Nhà thày Hồ, bác Quang, bác DTD mà dũng cảm đi tiếp quả hiệp phụ với bọn em thì còn vui nữa.
Cô koko đã trả lời được hai câu hỏi của thằng cu nhà anh chưa? Nó đang vật vã đòi anh cho nó YM của cô để chat mà anh k0 biết xoay thế nào đây. Anh thành thật xin lỗi vì đã để cháu tiếp xúc quá thân mật với cô nhé.
Nói chung là hôm qua vui quá. Nhưng vẫn hơi buồn một chút. Buồn là bị thằng cha Netwalker lừa, chui vào cửa xe bên này lại chui ra cửa xe bên kia. Cha này lang thang khắp nơi, ấy thế mà lại sợ những cái rất đáng yêu nhé. Sợ nhất là những em “tiền mãn teen”.
Úi trời, lâu lắm rồi mới thấy nick bác At xuất hiện.
Đúng là "Trâu" về họp phố rồi, khi nào thì lại họp ở Xì Gòn bác ơi :o)
YES, WE CAN!
The eye of heart and mind
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)