Hê hê,có ngày và địa điểm chính xác là em vui rồi.ThomMit thẳng tiến.He he
Hê hê,có ngày và địa điểm chính xác là em vui rồi.ThomMit thẳng tiến.He he
Em cũng bon chen 1 chân đi theo anh T, hehe, em chưa chụp đua bò bao giờ chuyến này bỏ qua thì chắc tiếc lắm
Em cứ đặt 1 cục gạch trước, để em xin phép đại bàng của em sau. Nếu không được thì rủ đại bàng đi luôn. hehe
Cái này lần đầu tiên e chụp nè.
Được sửa bởi dukesg lúc 11:47 AM ngày 06-04-2010
Vậy là e lên lịch di công tác đc rồi, An Giang thẳng tiến
Tuần tới có bác nào đi không vậy, cho em theo với!
Có Hiến ơi.Bên nhóm anh đi khoảng 6 người.Dự định đi xe Mai Linh.Hiến đi chung không?
Hic sao năm nay yên ắng thế không biết
hjx hjx các bác ơi tui E mún đi wa' mà say xe có bác nào đi xe honda hôk đi chung với tui E cho vui.
Đi xe máy thì vui,đi thì rất hăng nhưng về thì oải lắm bác ạ.
Chịu khó uống thuốc chống say xe,dán băng dán các kiểu để đi xe đò cho đỡ.Đến Châu Đốc thì thuê xe máy tha hồ lang thang.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)