Ý em nói là về bố cục, khoảnh khắc và nội dung thôi. Chứ bức ảnh đó nếu có dùng lens 25, khẩu nhỏ hơn, tuy xóa phông không giống nhưng nội dung chính vẫn bảo đảm.
Gần đây em thấy mình chụp chân dung ẹ quá, muốn cải thiện mà làm không được. . Em muốn chân dung mình chụp ra phải nói được nhiều điều về con người trong đó. Nhưng nếu chỉ mặc quần áo đẹp, đến mấy chỗ hay hay để chụp thì không nói được nhiều. Nên gần đây em không dám post ảnh chân dung nữa, hix hix
Đối với ảnh đang đề cập ở trên thì chỉ cần lense OM 35mm f2 cũng đủ để thể hiện vì lense này chụp rất bén, tương phản tốt, nhất là chụp BW.
Nói về các thể loại chụp thì riêng cá nhân em cảm nhận rằng : chụp chân dung nói riêng hay nói chung chụp người là khó nhất !!! Điều này em đã hỏi ít lắm cũng vài người "lão làng" và kết quả cũng là "ảnh chân dung" khó chụp nhất (chắc phải chụp sao khi ra ảnh xem phải mang cái hồn của chủ thể).
Vài ngày nữa em sang bên bác chụp máy bay múa & thăm bác !!! Bác chắc là thổ địa bên ấy, rảnh dắt díu em vài giờ được không ??? Đất bên ấy tuy nhỏ bằng Saigon nhưng thật tình em ú ớ...
Cho em hỏi vô vườn chim Jurong có gì hay không bác Nguyên ??? Ngoài nơi ấy còn chỗ nào hay nữa không ???
Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ
Vườn chim với vườn thú thì ngoài bộ sưu tập chim với thú ra,mình cũng có thể coi cách họ tổ chức vườn, cái này cũng là một cái hay của Sing, nhưng nếu về lâu dài thì nó cũng là một chỗ nhân tạo vậy thôi. Sing còn lắm chỗ cũng hay, tùy theo các bác muốn chụp gì. Ngoài giờ đi làm của em em có thể dẫn mọi người đi thả ga. Em cũng khá rành các địa điểm bên này. Một số chỗ thuộc "hàng độc" mà khách du lịch ít biết
- Botanic Garden (thường khách chỉ được dẫn vào vườn lan, vì có thu tiền, trong khi những chỗ khác miễn phí nhưng cũng rất đẹp)
- Đảo Saint John (đảo dành cho du lịch, nghỉ dưỡng, cắm trại nhưng ít người ra, không có hàng quán gì nên gần như đảo hoang, phải đi tàu mới ra được)
- Kampong Buangkok (ngôi làng cuối cùng của Singapore, mảng thôn quê tự nhiên cuối cùng của cả nước, sẽ bị giải tỏa trong tương lai). Nếu muốn tới xem thì báo em để em đi tiền trạm trước để đảm bảo là nó chưa bị giải tỏa.
- Các bảo tàng của Sing (thường được lập trong các tòa nhà có kiến trúc cổ, bảo tàng Sing cho phép chụp ảnh thoải mái, nhưng không được dùng flash, lý tưởng cho việc chụp chân dung với ảnh sáng kiểu "cửa sổ hướng bắc" cổ điển).
- Các công viên (có cảnh quan rất đa dạng, đặc sắc như biển, hồ, rừng v.v...)
- Khu bảo tồn rừng nguyên sinh Bukit Timah
- Khu bảo tồn rừng ngập mặn Sungei Buloh
- Đảo Ubin với khu bảo tồn bãi san hô Jawa (tham quan cái này phải tính thủy triều dữ lắm, nên chưa chắc đã thấy bãi san hô).
Bác với bác Kiên cứ từ từ thảo luận xem muốn đi xem cái nào,em sẽ dẫn đi.
Em thì đã từ giã Olympus vào cuối năm, tuy nhiên em vẫn giữ ý kiến rằng màu của Olympus (và dĩ nhiên không phải với lens kit) rất đặc biệt mà không máy ảnh nào có được. Biết đến Olympus thật là mở mang tầm mắt vì xưa nay cứ nghĩ máy ảnh là có mỗi Ca với Ni. Em up một tấm từ Olympus P1 và CZ 28 T*. Ảnh này là màu gốc, em chỉ dùng ánh sáng tự nhiên rọi vào phòng và bật đèn vàng lên nên màu mới ra lạ thế này:D
Tiện thể quảng cáo luôn là em đang còn dư một cái mount C/Y cho Olympus M4/3, bác nào cần thì liên hệ em, em để giá rẻ mạt cho ạ Thanks.
Được sửa bởi tuyên đỗ lúc 11:16 AM ngày 04-02-2012
Nhiều chỗ quá ! làm sao mà đi hết đây.... hehehehe !
Cũng như bác ! Bọn em đi trong những ngày cuối tuần, chắc may mắn là được bác dẫn đi rồi ! Cám ơn bác trước nhé !
Không biết @kienmm thế nào ?
Chứ em quan tâm các món sau :
-Tham quan vườn chim
-Ghé mấy cửa hàng lẻ máy ảnh xem coi nó như thế nào so với VN
-Vụ đảo đảo, vắng vắng gì bác đề cập ngon à nhoa, có mẫu nữa thì tuyệt
Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ
Chỉ được cái nhiệt tình.... mà giờ bớt rồi
http://www.facebook.com/kienmm
Linhlou và Mẹ
(5d2+OM Zuiko 55mmf1.2)
Linhlou và Mẹ. by donlimpio35, on Flickr
- Em chủ yếu chụp chân dung, với 35mm cũng thử qua nhiều len của nhiều hãng và cuối cùng chốt lại thấy thích nhất có len OM Zuiko 55mmf1.2 này là len Helios 40-2 85mmf1.5(len này em chưa có nhưng đã dùng hai lần chụp được khá nhiều).
- Len OM Zuiko em dùng qua cũng nhiều nhưng chỉ ấn tượng và giữ lại 2 len 55mmf1.2 và 28mmf2, rất may cho em là cả hai len đều là hoàn hảo. Còn len 21mmf2 cũng nghe nói là huyền thoại nhưng em chưa có cơ hội dùng thử.
- Có vài lời đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân mong được chia sẻ với các bác. Em không phải là fan của Olympus.
Bác chủ yếu chụp chân dung, mà trên dung trên FF sao không sắm thêm OM zuiko 90mm ?
Lense OM bác dùng qua nhiều thì bác vô tình cũng là fan của Olympus rồi, chỉ có điều không chơi Body mà chơi lense... Hehehe !!!
OM dùng nhiều bác đã dùng qua hai em OM chuyên trị chân dung dưới hình chưa ?
OM 50mm f2
OM 90mm f2
Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ
Post xem chơi 1 ảnh đặc chủng của olympus như OM 35 ly ngày xưa, nay gán lại bằng máy số nhé
# Cụ nào thờ ảnh NÉT, GHÉT ảnh noise thì đi chỗ khác chơi nhoa
Loanh quanh mãi thì máy móc cũng vẫn là... cái cớ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)