Hà Nội thứ 5, thứ 6 trời xầm xì xấu xí nên hứng chí rủ nhau đi đổi gió, tìm nới có nắng vàng, mây trắng & biển xanh.
Vừa đi về. Nhưng thời tiết đỏng đảnh quá!
Em đặt cục gạch để mấy bác ảnh số post trước. Mai mới đi tráng film.
Hà Nội thứ 5, thứ 6 trời xầm xì xấu xí nên hứng chí rủ nhau đi đổi gió, tìm nới có nắng vàng, mây trắng & biển xanh.
Vừa đi về. Nhưng thời tiết đỏng đảnh quá!
Em đặt cục gạch để mấy bác ảnh số post trước. Mai mới đi tráng film.
YES, WE CAN!
The eye of heart and mind
Chắc được vài cái ảnh là cùng...hic...hic...thời tiết cứ như trêu ngươi mình ý
1 cặp QL17 GIII và 1 Cụ Rồ...thế thôi
Hix hix. Ai bảo lúc trời đẹp, ngộ muốn lái mà các bác lại không tranh thủ cơ :D.
Tôi là Dr.Thanh
hì hì , các bác sướng thật . mai có bão to. em đi chụp ảnh bão ở cửa lò
pentax mượn - nikon mượn
Em làm tạm 1 kiểu báo cáo....rồi em đi ngủ ạh...rượu Nga Sơn ngấm kinh quá...mai em post tiếp nhé...
Này thì KÝ
Em post mấy tấm cổ vũ phong trào trong khi chờ ảnh của các bác:
Họp chợ
Mua bán
Chơi đùa
Đi dạo
I'm sailing...cross the sea...
NhatMinh dạo này chụp ác liệt nhỉ!
Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.
Hix hix, phong trào cắn lẻ lại lên rồi!
Ghét Rollei! Thù Rollei!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)