San Diego là một thành phố nằm sát bờ biển Thái Bình Dương, và về phía nam của bang California. Theo wiki thì nó là thành phố lớn thứ 2 của bang này. Đến với San Diego, mình có cảm giác là thời tiết nó giống như Vũng Tàu vậy, rất ôn hòa. Buổi tối mùa hè đi ra ngoài đường cũng có cảm giác lạnh của gió biển. Do kết hợp với vài công việc khác, mình chỉ có thể ghi lại vài kiểu ảnh về vùng đất tuyệt vời này. Chuyến đi này mình may mắn được một người bạn cho đi ké du thuyền trên vịnh, xin chia sẻ cùng các bác.
Thiết bị: Body là 350D. Những tấm chụp gần mình dùng lens Canon 10-22mm + CPL. Những tấm xa thì dùng lens Yashica 80-200 f/4 mượn của một người bạn.
[1] Bọm mình dậy rất sớm và lái xe ra bến tàu, do ở trong vịnh nên mặt nước rất lặng. Mình dùng thêm kính CPL nữa nên mọi thứ xanh lè :-)
[2] Lúc mọi người còn chưa thức giấc
[3] Mũi của con thuyền nhỏ mà chúng tôi sẽ đi
[4] Vèo phát, khởi động máy xong, khoảng 10 phút sau chúng tôi đã ra khỏi bến. Ánh sáng lúc này còn khá mềm mại. Những ảnh chụp từ xa, mình chụp từ trên thuyền lắc lư bằng ống Yashica 80-200 manual focus nên chỉ lấy nét bằng niềm tin :-)
Chúc mọi người một ngày tốt lành! Vẫn còn tiếp ạ ...