Gửi các anh chị trong diễn đàn,
Thật là hạnh phúc khi đạt được mơ ước và càng hạnh phúc hơn khi có được sự chỉ dạy của các cô chú anh chị....."biết" diễn đàn đã lâu làm níck 2 lần thì vào log không được ức wá nên chỉ đứng ngoài mà xem với hoài mong muốn 1 ngày nào đó mình cũng sẽ có được những tấm ảnh đẹp như anh chị.....cho đến 1 ngày phát hiện ra chú Hungdong o rất gần TP tôi đang sống và học tập....vì đã dzính nhiều "chưởng" của người VN bên này, nên tôi rất dè dặt.....thấy mình thật vô lý khi gom đũa cả nắm.. NN quyết đinh gặp chú hungdong ( vì qua diễn đàn biết dc chú là người vô cùng tin tưởng và tâm huyết), lần đầu gặp chú thật bất ngờ, 2 chú cháu chỉ vô tình đi ngang trong siêu thị (NN nhìn thấy hình chú 1 lần khi chú đang ở Paris), thật ra tôi cũng đang muốn mua máy, nhưng tôi mù tịt về chụp ảnh nữa thì làm sao mà dzám 1 mình đi mua, tiếp xúc với chú qua những cuộc điện thoại thì tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi biết đươc chú. Tôi qua chú gọi cho tôi để nói về cái máy tôi muốn mua và rủ tôi đi rừng chụp hình cùng chú và bac phonhom, mừng như bắt được vàng tôi nhận lời ngay và hồi hộp đến 2 h sáng mới ngủ mà 6 h đã bật dậy. Lần đầu gặp bác phonhom ( nói nhỏ là bác rất phong độ và trầm tính ) làm tôi thấy run run. Trong lúc uống cafe sáng, bác Hungdong đưa tôi con D700 của bác cùng với cai lens VR 105 macro. Tôi đố bạn biết được cảm giác của tôi thế nào ( chỉ bật mí cho bạn biết là hồi nhỏ tôi đã từng cằm 2 con pentax của bố vào phòng tháo ra để xem cái màn trập là cái gì!!, để rồi suốt 2 tuần lễ, bố tôi đêm nào cũng ngồi bên 2 cái máy ảnh và 1 đống đồ nghề hy vong cái máy ảnh quý giá của bố còn chụp dc,)....
Vào Rừng..... bác hungdong thì nghich 2 con sony và G9 mà bác mới chế cái ống chụp giống bác Duy My, còn bác phonhom thì trông thật ngầu bên con pentax của bác để chụp chim...
12h30 trưa 3 bác cháu rời rừng để nhăm nhi 1 chút bánh mì và thịt nướng và tất nhiên ko quên 3 lon beer để bù đắp lượng nước vừa mất...
3h30 Vì có việc nên đành chia tay bác với 1 niềm vui và sự hạnh phúc....
Con cám ơn 2 bác đã chỉ dạy, và mong 2 bác tiếp tục chỉ dạy cho con vì 2 bác đã mang đến cho con 1 ngọn lửa của lòng đam mê khoảnh khắc.
Vì lần đầu tiên đúng nghĩa là chụp ảnh nên mong các anh chị giúp đỡ
Những lời của NN là những lời chân thật, nếu có điều gì không hay xin 2 bác và các anh chị đừng để lòng !