lâu lắm rùi mới sờ tới cái máy ảnh. lọ mọ vác túi nilon gần 50 cuốn film đi scan ..mấy em ở lab nhìn chóng cả mặt.. he he he..
lâu lắm rùi mới sờ tới cái máy ảnh. lọ mọ vác túi nilon gần 50 cuốn film đi scan ..mấy em ở lab nhìn chóng cả mặt.. he he he..
chân rung !!:
Sinh hoạt:
Được sửa bởi nicky7803 lúc 08:58 PM ngày 13-05-2006
Tấm số 6 nếu ko có cái tàu mui xanh dài dài và bố cục cân đối lại thì khá hay
tấm cuối cùng chọn ban ngày thì hay hơn.các chi tiết về mảng miếng sắc độ đậm nhạt sẻ ấn tượng hơn
Vài thiển ý chia sẻ cùng bạn>chúc có nhiều ảnh đẹp
em cám ơn bác năngsaigon đã mở hàng cho em. Em chụp ảnh hơi bị mồ côi thầy cô giáo. nên thật sự rất cần sự chỉ bảo của các bác..
Người đàn ông can đảm..!!!
Sẵn sàng có thể chống lại mọi thứ, trừ sự cám dỗ..
Canon AE1 program, tokina telezoom 20-200mm..
hi vọng 1 ngày nào đó đi chụp dạo đc ở bờ hồ..!
Cái to to cuối cùng có phải ở cầu Long Biên ko ạ?
Chắc là chân cầu Long BIên rồi, chỗ này em cũng có mấy cái, còn cái bên trên cái to to cuối cùng là cầu Chương Dương phải kô ạ?
Hãy xách ba lô lên và đi du lịch
Bố cục mấy tấm hoa em thấy hơi rối
chính xác lun...mấy cái đó là đợt tết em ra HN loay hoay chụp tại lúc đó lo gìm máy. trời thì sẩm mưa ..cầu thì rung như phá mả.. đẩy tele ra rồi lại kéo vào loay hoay 1 hồi.. quyết định liều nên là . chấp nhận hi sinh bố cục
còn mấy cái hoa hôm đấy là xác định đi chụp tư liệu vì ko có lens như ý muốn.với cả ông thày mới bày cho cách thắt khẩu khi chụp nên muốn thử luôn.. dzưng mà hoa đẹp..các bác nhề
Người đàn ông can đảm..!!!
Sẵn sàng có thể chống lại mọi thứ, trừ sự cám dỗ..
Canon AE1 program, tokina telezoom 20-200mm..
hi vọng 1 ngày nào đó đi chụp dạo đc ở bờ hồ..!
hai cái này ngồi bốt có chọn lọc 1 xí.. ko các bác loạn mắt mất
Được sửa bởi El_Flaco lúc 12:23 AM ngày 14-05-2006
Người đàn ông can đảm..!!!
Sẵn sàng có thể chống lại mọi thứ, trừ sự cám dỗ..
Canon AE1 program, tokina telezoom 20-200mm..
hi vọng 1 ngày nào đó đi chụp dạo đc ở bờ hồ..!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)