Bến cá Thuận Phước
Bến cá Thuận Phước
Hội An 2010
em đâm bác Buibac 1 tý nhé:
1. Anh của bác em thấy đa số là ảnh mộc chưa qua chỉnh sửa nên về màu sắc, phân sắc và tương phản chưa tốt
2. Về nội dung thi em thấy nó "đời thường" quá
3. Về cái ảnh trên có 1 số điểm chưa OK. Con thuyền bị dính với dãy nhà phía sau nên chưa nổi bậc được, chủ thể ảnh hơi rối và nội dung thì em cũng chưa hiểu ạ
Mong bác ngẫm lại xem. Vài lời góp ý cá nhân của em ạ
@ buidac_tayson: Hình đợt này anh thấy tiến bộ hơn đó em, hihi, cú này về hai anh em đi chụp chung. Em chú ý 1 chút, lúc mình thấy 1 cái gì đó, định chụp, và khi đưa máy lên thì nó đã chậm rồi.
Vì vậy, thử làm theo anh, Em đoán trước cái mình cần chụp, và em chuẩn bị hết, để đợi khoảnh khắc đó đến. Mình bắt lấy...
Thử xem đi N. cú này về hai anh em lang thang vào mấy cái hẻm, anh thấy hay lắm. ok không?
@longkonica: Em cảm ơn bác đã xem và góp ý cho ảnh của em à!
1. Em thấy ảnh của em về sắc độ, độ tương phản cũng chưa được tốt lắm, nhưng em chụp film nên cũng thích để mộc chứ ko photoshop nhiều.
2. Về nội dung thì theo em nghĩ những gì mình bắt gặp trong cuộc sống thường ngày mình thấy nó hay, có cảm xúc, bố cục, as... thì mình ghi lại, vì nội dung là "đời thường" mà, còn mà đặc biệt quá thành ra đời đặc biệt rồi.. "thường" gì
3. Em đồng ý với bác là con thuyền hơi dính với dãy nhà nên bố cục chưa tốt, do góc chụp thấp nên bị hạn chế, còn chủ thể là con thuyền có gì đâu rối à? Về nội dung thể hiện cái vắng lặng trên Sông Hoài - Hội An ngày đầu năm 2010. ( 01.01.2010 Hội An khách du lịch rất là đông, Sông Hoài tàu, thuyền chở khách du lịch rất là nhộn nhịp ). Em rất mong bác tiếp tục xem và góp ý cho ảnh của em nữa ạ!
@khangnhien: Em cảm ơn anh An xem ảnh và góp ý cho em! Em ok, đợt này anh về hai anh em lang thang chụp cho zui ạ!
Qua lời góp ý của bác longkonica và phản hồi của bác buidac_tayson, em mạn phép có vài ý sau với bác buidac_tayson ạ:
1.Trích dẫn của bác buidac_tayson: "em chụp film nên cũng thích để mộc chứ ko photoshop nhiều". Em nghĩ, 1 bức ảnh trước hết chính là nội dung và thông điệp mà bác muốn hướng đến người xem. Vì vậy thông điệp đó có rõ ràng và giàu ngữ nghĩa đối với người xem hay không thì lại chính do bác thể hiện, vì thế bản chất của ảnh là môi trường giao tiếp thị giác, nên thông qua thị giác, người xem sẽ có cảm nhận theo "tính chất" của bức ảnh thể hiện. Do đó, việc thích PS hay không, hay vì ảnh film thì phải không PS là do quan điểm của bác. Chứ còn người xem thì phải xem một bức ảnh "ĐẸP" (đó là tâm lý hướng đến "CHÂN, THIỆN, MỸ" của mỗi con người- còn PS làm sai lệch nội dung, thì bản thân người xem sẽ có cái nhìn nhận khách quan riêng cho ảnh)
2. Về nội dung "Đời thường" mà bác đã đề cập, em nhận thấy: Nếu bác xem việc chụp ảnh là phương tiện chuyển tải thông điệp và nội dung mang tính nghệ thuật thì bác cần phân biệt ảnh rất "thường" và ảnh "đời thường mang tính nghệ thuât" ạ! Nhiều ảnh đời thường sẽ rất là thường nếu bác gán cho nó là thường, còn quá nhiều ảnh đời thường đã trở nên nổi tiếng dù rằng nó rất thường về bản chất của cuộc sống, nhưng nó đã được nâng tầm lên thành tác phẩm nghệ thuật thông qua mối liên hệ thụ cảm thị giác và tình cảm của người chụp.
Vì vậy, em sẽthừa nhận là mình đã nhìn nhận là sai, nếu một khi bác xem ảnh đời thường là "thường", còn nếu bác nhìn nhận "đời thường" qua một cái nhìn khắt khe hơn thì em sẽ hy vọng còn cùng nói chuyện tiếp với bác ạ!
Em chỉ có 2 ý để nói chuyện với bác! Rất mong sẽ nhận được ý kiến phản hồi của bác ạ!
@TEQUILA1122: Em đồng ý với những ý kiến của bác về đời thường. Nhưng em nói "Những gì mình bắt gặp trong cuộc sống thường ngày, mình thấy nó hay, có cảm xúc, bố cục ánh sáng... thì minh ghi lại". Em nghĩ câu đó thì nó bao hàm những ý bác đã giải thích rồi.
Còn em thí dụ 3 bức vừa rồi em gửi, "Ngày đầu năm 2010 sơn lại thúng" (Ngày đầu năm thông thường em thấy mọi người nghỉ ngơi, đi du lịch, hay ăn mừng đón năm mới), nhưng có người lặng lẽ giữa trưa nắng để sơn lại những cái thúng của mình ở tại biển Đà Nẵng. Trong một ngày đầu năm mới có những hình ảnh trái ngược nhau như thế, theo em thì hình ảnh đó có cảm xúc, còn theo bác longkonica thì nó "đời thường" quá. Do vậy em mới thí dụ, những hình ảnh đó gọi là đời thường quá... muốn đặc biệt hơn thì thành ra đời đặc biệt rồi. Tuy nhiên trong quá trình em chụp cũng có những tấm ko đạt, làm người ai lẹ không mắc phải sai lầm, thiếu sót chứ. Đó là những ý riêng của em thôi, còn mọi người đều có cái nhìn khác nhau mà. Em cảm ơn bác TEQUILA đã góp ý ạ!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)