Sáng mai nhật thực toàn phần rồi mà không thấy anh em Photonet nhà ta lên tiếng nhỉ.Rất mong có bác nào đã kinh nghiệm chụp vụ này chỉ bảo cho vài đường cơ bản kẻo lớ ngớ lại cháy...luôn cả mắt.Đa tạ.Đa tạ.
Sáng mai nhật thực toàn phần rồi mà không thấy anh em Photonet nhà ta lên tiếng nhỉ.Rất mong có bác nào đã kinh nghiệm chụp vụ này chỉ bảo cho vài đường cơ bản kẻo lớ ngớ lại cháy...luôn cả mắt.Đa tạ.Đa tạ.
Chắc là phải có đồ chuyên dụng, nếu ko thì mù mắt luôn
toàn phần ở Trung Quốc chứ đâu Việt Nam, đẹp ở lúc toàn phần chứ ở VN ta thì chắc khỏi chụp luôn cho đỡ mất công.
@ga_ri : đồ chuyên dụng để xem là 1 đoạn film lộ sáng :D hoặc là mấy cái ND :D
Pentax Spotmatic F với Pentacon 50 1.8 ghẻ lở
Có bác nào đi chụp ảnh nhật thực sáng mai không?
Chụp 1 mình buồn lắm.
Bác nào máu thì phi lên Lăng Bác đi.
Bác yên tâm đi mai đi đường thế nào chẳng gặp các bác đeo balo ngẩng mặt lên trời
THÀ HÔN EM ĐỂ BỊ TÁT CÒN HƠN ĐỂ THẰNG KHÁC HÔN EM
Trời hôm nay nhiều mây, hơi tiếc. Lúc này chồng mấy cái ND, Pola vào để xem mà giờ mắt vẫn còn nhức, hic hic.
Tuấn Nờ Mờ
Cấp cứu!Cấp cứu:Chẳng thấy cao nhân nào chỉ dẫn,một mình đánh liều đi chụp nhật thực,chập 2 lần mảnh phim X quang chỗ xẫm màu che cho ÔK,đặt F16;TĐ 1/125;EV+0,3.
chụp 2-3 phát đầu thì được,đến phát sau trở đi thì máy không nổ,lúng túng xoay sở hết
tăng giảm Khẩu,Tốc,EV...Vẫn không nổ,quay ra chụp thử lùm cây,khu nhà thì lại được.
Các Bác cho lời chỉ bảo:Liệu sensor có vấn đề gì không,lo cháy ruột.Cấp cứu giúp.Đa tạ.
Chả sao đâu bác ơi ...Cứ chụp những thứ khác đi ...
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?
Thôi xong 1 người đã ra đi em chập đến 2 lớp phim đã tráng thuốc đoạn đầu đen nhất để tốc đến 500 chụp mà vẫn thấy dư sáng
THÀ HÔN EM ĐỂ BỊ TÁT CÒN HƠN ĐỂ THẰNG KHÁC HÔN EM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)