Lâu quá không chụp tay run hết trơn rồi huhu. Các bác mạnh tay góp ý để em làm lại cuộc đời
1./
2./
3./
4./
Cám ơn các bác đã xem ảnh
Lâu quá không chụp tay run hết trơn rồi huhu. Các bác mạnh tay góp ý để em làm lại cuộc đời
1./
2./
3./
4./
Cám ơn các bác đã xem ảnh
Hihihi...... trừ nhà thờ hơi bị nghiêng nghiêng chứ có thấy tay run gì đâu
VNPT để học hỏi
XNA để mua bán
Hi anh , em thấy ảnh chụp đẹp, bố cục ổn. Chắc chụp mấy tấm này cũng vất vả, vì thời điểm có vẻ như là ngay sau cơn mưa đúng ko ạ
Mà chụp vậy là tay vẫn còn cứng cáp lắm chứ đâu run gì đâu :D
bác làm sao mà mẫu không được tự nhiên vậy bác
Tân Bình - Photo hội quán.
MyFlickr
em nó có làm model lần nào đâu bác. Vừa xuống xe là em dắt ra đây luôn, đúng 1h đồng hồ để em nó bay về Hà Nội mùh, bác thông cảm em rút kinh nghiệm cho những lần khác. Em thấy hình này giống hình lưu niệm hơn ạ. hehe thax các bác đã chỉ bảo em ạ
Bé này có nụ cười ngộ nhỉ ^^
www.facebook.com/canhdong.battan
0918.35.65.53
mẫu bị ngượng ngượng vì đông người thì phải. em thấy nếu bác đừng lấy nhiều 'đại cảnh' phía sau chắc là có nhiều hình hay lắm ạ (ví dụ tường gạch hay cửa rào sắt nhà thờ, cửa phụ nhà thờ...) chúc bác vui
@nguyễn-ngọc-tư: em cũng cảm nhận như bác, chắc là do cái răng khểnh khểnh.
Hãy tha thứ và hãy cố quên !
Nhà thờ đang làm lễ , em đâu dám đứng gần giống buổi sáng sợ mang tội trốn lễ mà còn dắt mấy em đi chụp hình. huhu...
Em thấy ra chất con gái Hà nội, ảnh này chỉ chụp cho vui thôi bác
mẫu cứng đơ àh!...mạn phép nhận xét! nhìn k tự nhiên phần là do mẫu!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)