Được gửi bởi
10nam_tacnghiep
Tôi nói để cho các bác biết, còn cái chuyện ghen ăn tức ở với cái tit hay là cái tên thì đúng là dành cho các bác ấy. Tôi cũng già rồi, có lẽ không hợp với cái kiểu vào bình luận hay xôn xao gì cả. Ngay cái việc đặt tên cũng bị xoi mói thì cũng đến là bó tay. Tuỳ các bác, hãy cứ sống trong cái thế giới ích kỉ, bon chen và thích soi mói của các bác. Chào!
còn cái nick của tôi thì sao, tôi có gì sai à? hay diễn đàn này cấm đặt tên nick như vậy.vậy thì tôi cũng xin phép rút khỏi đây cho nó lành.
Bác 10nam_tacnghiep thân,
Mình xin thất lễ là không biết bác bao nhiêu tuổi rồi ạ, nhưng với kinh nghiệm 10 năm tác nghiệp (có thể là trong nghề nhiếp ảnh, mình đoán thế), thì mình nghĩ tuổi bác cũng vào hàng U40 gì đó rồi ạ, đúng không bác?
Mình thì cũng 40 tuổi đời rồi. Mình chỉ là dân chơi ảnh tập tọe thôi ạ. Mình cũng chỉ tham gia diễn đàn trong thời gian gần đây thôi. Nói chung là mình cũng chẳng có tí kinh nghiệm hay cao thủ gì đối với nhiếp ảnh.
Nhưng với tuổi đời như mình, và có thể, cũng như bác, thì ít nhất là mình cũng có tí xíu gì đấy cái gọi là kinh nghiệm trong cuộc sống. Biết phân biệt đúng-sai, hay-dở. Bác có đồng ý thế không ạ?
Cái diễn đàn này, cũng giống như các diễn đàn khác trên mạng, là diễn-đàn-chuyên-môn. Tức là, khác với các diễn đàn mua bán hay rao vặt, nó là diễn đàn có tiêu chí hẳn hoi, dành riêng cho những người đam mê nhiếp ảnh. Do nó, nó hoàn toàn không giống như trang Flickr, một khi đã là thành viên của VNPHOTO.net, bác không thể muốn post cái gì lên cũng được, rồi cấm không cho người khác bình luận!
Nói về bình luận, thì dĩ nhiên mỗi người có một kiểu riêng của mình. Người trẻ thì năng động, háo thắng (cái này thì mình và bác đã từng trải qua rồi), họ thích bình luận kiểu vừa góp ý, vừa bông đùa. Còn người lớn tuổi như tôi và bác, mình có thể sẽ bình luận trầm tĩnh hơn. Giống như thế, người thấp thủ thì bình luận kiểu bông lơn, người cao thủ thì kiệm lời, nhưng sâu sắc. Âu đó cũng là lẽ thường tình.
Nhưng tất cả có 1 điểm chung: đó là dù bạn là ai, không nhất thiết phải lớn tuổi hay cao thủ, bạn cũng có thể phân biệt được cái gì xấu, cái gì đẹp. Nếu như bác không cho thế là tự nhiên, thì tôi nghĩ chỉ có con gà mái mới dám ăn trứng ốp-la mà nó đẻ ra, chứ cái nhân loại hợm hĩnh trên hành tinh này chẳng ai dám đánh giá món trứng ốp-la buổi sáng ngon hay dở mà bỏ vào mồm!
Một người chê, có thể là do ganh tị. Hai người chê, có lẽ họ không tỉnh táo. Ba người chê, thì cũng còn vớt vát là a dua. Đằng này tôi thấy gần 95% ý kiến trên topic này đều chê hết. Chả lẽ cả cái làng VNPHOTO.net này đều "ích kỉ, bon chen và thích soi mói " như bình luận có phần cay cú của bác ở trên?
Bác xin "rút lui cho nó lành" thì thật không phải tí nào. Vì bác đi rồi, 10 năm kinh nghiệm của bác, bọn trẻ (và cả thằng già như tôi) sẽ không có cơ hội học tập rồi.
Mong bác ở lại, bác ơi!
P/S: mà sao bác lại tự kỷ ám thị ghê thế.Tôi thấy mọi người có ai nói nick của bác sai đâu.Toàn là ngưỡng mộ không đấy chứ!
Được sửa bởi vothongquoc lúc 11:16 PM ngày 16-07-2009
Lùi 1 bước để tiến 3 bước!
Vậy sao không bước tới 4 bước luôn đi còn đi lùi làm gì?