Tường thuật chuyến đi offline Nha trang của OG.
Tối thứ 6 - 9h00 PM chúng tôi khởi hành đi Nha Trang bằng xe Phương Trang, xe chạy êm, sạch sẽ, phục vụ chu đáo, giá hợp lý....
1h30AM xe tới Phan Thiết, ghé quán ăn cho mọi người " thoát nước", lót dạ..đồ ăn hơi mắc mà hổng ngon..
Quầy hàng
Không gian trong quán, nơi nhóm ngồi
Xe chạy tốc độ ổn định nhưng cũng khá nhanh, 6h15 AM xe tới Nha Trang, có xe trung chuyển chở cả đoàn về KS Hello số 2 Phan Bội Châu. NT. Cả đoàn để đồ ở KS đi ra chợ Đầm ăn sáng, KS rất gần chợ, tới quán mọi người được chủ quán mời ăn "bún ké", 1 bác lên tiếng: "không không tui ăn có trả tiền mà..." (Tụi tui có tiền mà)
p/s: Do đói qué em hổng chụp hình nổi các bác thông cảm.