Xem kết quả thấy độ tuổi dưới 30 là đam mê nhiếp ảnh nhỉ. Trên 30 chắc là có nhiều thứ khác để đam mê rồi. Hihi...
Xem kết quả thấy độ tuổi dưới 30 là đam mê nhiếp ảnh nhỉ. Trên 30 chắc là có nhiều thứ khác để đam mê rồi. Hihi...
Mình đến với Nhiếp Ảnh cũng hơi trể,hihi, do tuổi trẻ phải lo học và làm để chắc cái bụng trước.
có cả mấy em tuổi dưới 15 nữa kìa
mình thì chụp thêm vài năm nữa là thành lão mất rồi,u50 rồi còn đâu,nhưng ngày nào còn niềm vui với nhiếp ảnh,ngày đó mình vẫn cầm máy tung tăng
Em vote rồi!Cũng thú vị với topic của bác!Thanks!
Nhiếp ảnh không có tuổi đâu các bác ạ. Em gần u50 rồi mà mới tập toẹ chụp choẹt đây.
Vưỡn lang thang phố phường, ngóc ngách. Sợ gì... Hi..hi...
Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!
Các bác độ 25-29 tuổi cũng nhiều nhỉ, chứng tỏ giai đoạn đó là có nhiều đam mê nhất, hehee
Sony A500+18-55+Min 50 1.7+CZ 135 3.5+Min 5400HS
http://www.flickriver.com/photos/10212099@N03
em bắt đầu cầm máy chụp ảnh từ năm 15 tuổi, đến giờ ko biết phá nát hay mất bao nhiêu cái máy ảnh rùi ( máy film - máy ảnh kỹ thuật số ..v..v..) nhưng giờ em mới cầm được em DSLR được 3 tháng nay, hihihih....chắc sẽ giữ gìn kỹ em này...
Canon 60D + kit 18-135 IS + 50-1.8 + mới tập tành = ?.?.?.?
Đôi khi thèm khát nó làm cho đam mê thêm cháy bỏng các bác ạ. Như em đây...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)