Hy vọng sẽ được cùng giao lưu với bác Tuanbeo.
Hy vọng sẽ được cùng giao lưu với bác Tuanbeo.
FILM VẪN LÀ SỐ 1
Up một tấm góp vui cho phong trào máy film đang lên tại Miền Trung.
Đêm hoa đăng
Được sửa bởi Leko lúc 10:37 PM ngày 15-07-2009
FILM VẪN LÀ SỐ 1
Emtham gia với ...[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Được sửa bởi mau. H lúc 10:51 PM ngày 15-07-2009
Cả cuộc đời dằn vặt và lo âu
Đến cục phân cũng vặn mình thành dấu "?"
Ảnh của bác mau.H hình như hơi dư sáng bác à, ảnh thứ 2 bác chụp ở đỉnh bàn cờ à, he he bửa ni có làm cái dù trên đó có vẻ thú vị ghê luôn. Tfs
Các bác chụp phim thì nên sắm cái máy quét ở nhà, nếu phải mang ra hàng thì nên dặn mấy chú kỹ thuật là khi quét thì đặt ở chế độ tự động. Như vậy mình sẽ biết ảnh của mình thừa/thiếu sáng như thế nào. Đa phần mấy chú kỹ thuật đó quen tay nên sẽ chỉnh ảnh ngay khi quét nên nhiều khi không được như ý mình.
Một trò nữa của chụp phim là các bác có thể tráng bằng thuốc trắng đen tại nhà :D Và hơn nữa là dùng Cafe + Sodium Carbonate + C sủi để tráng trắng đen.
Ví dụ em mới thử nghịch trò này.
P/S @ Thế Anh: Bỏ máy số đi, bro chụp phim tình củm hơn máy số đới
Chụp số sướng hơm phim chứ! Chụp xong xem được ảnh ngay, quái như phim, chờ dài cổ mới có! Được thằng tráng dở quét kém thì coi như vứt cả công sức.
Ghét Rollei! Thù Rollei!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)