Ngày 21-06 hằng năm, người dân Pháp tổ chức ngày hội Âm nhạc trên khắp mọi nơi của nước Pháp. Em xin quăng gạch để mấy bác vneu ở Pháp show hình ạ. Phần em bây giờ đi chụp :D
Ngày 21-06 hằng năm, người dân Pháp tổ chức ngày hội Âm nhạc trên khắp mọi nơi của nước Pháp. Em xin quăng gạch để mấy bác vneu ở Pháp show hình ạ. Phần em bây giờ đi chụp :D
chẹp,tối nay e cũng sẽ lọ mọ vào centre ville xem có j hay ho ko!năm nào cũng đi nhưng năm nay mới có máy)
Cẩn thận mang máy đi bị bọn đen bọn rệp nó giật máy bác ạ :D
NIKON
Em mở hàng phát, nóng hôi hổi, vừa thổi vừa xơi
Thôi, iem đi ăn cái đã.
hôm nay e đi muộn, chẳng có cái gì sất :d
Album: http://haduyenhoa.com
@ vietlh81: Tấm ảnh bác chụp có không khí musique lắm ạ.
Em đi gần trọn cả buổi, đây không phải lần đầu tiên em tham gia, thật sự được sống, được "ăn" một buổi tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Được chìm đắm trong những giai điệu từ Âu đến Phi, từ những bài hát trong ca đoàn, những làn điệu dân ca của Pháp... đến những bài hát Rock...; được hòa lẫn vào những con người có cùng đam mê bất tận.
Về đến nhà rồi, mà vẫn còn hưng phấn:D. Em post 1 tấm của cô bé đi cùng ba mẹ, rất dễ thương để mở đầu cho fete de la musique.
Mời các bác chung với em một tay :D
năm nay chán vãi!ko máu lửa như năm ngoái!
Tối nay nhân ngày hội fête des Pères củng là ngày fête de la musique hàng năm tổ chức trên 17 nước châu âu vào ngày dài nhứt trong năm củng là ngày sang hè Maidoan đi dạo Paris chụp vài ảnh ngày hội này
Cảnh ở La Bastille ( Paris 11è)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Trên con đường Rue Saint Antoine (Paris 4è)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Và đây cảnh trước Hotel de ville (Paris 4è)
24
25
26
27
28
29
30
tiếp
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1. Ban nhạc đầu tiên em gặp trên đường phố là của sinh viên École centrale, gần như tất cả chung quanh, mọi người mới bắt đầu lắp ghép nhạc cụ thì họ đã xuất hiện cùng với những người bạn, theo em đoán là chung trường. Và họ bắt đầu sớm như vậy vì chỗ này sẽ dành cho 1 ban nhạc khác bắt đầu lúc 18h, và lúc đó, họ cũng sẽ có dịp đi xem những nhóm khác chơi.
Em chụp nhiều nhưng ghép lại vài tấm để tiện theo dõi.
1a. panorama
1b. Có 1 gia đình nhỏ, lắng nghe những giai điệu của họ
1c. Họ chơi say mê
1d. Và cô bạn gái dễ thương vỗ nhịp theo bài hát.
Là ngày dài nhất trong năm, lúc này khoảng 2h chiều, nhưng nắng còn chói chang lắm, đường phố vẫn còn khá vắng, vì mọi người chưa tập trung hết. Nhưng ban nhạc vẫn chơi rất máu, cùng với sự cổ vũ của những người bạn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)