Chà. Thấy mấy bác post mà em chịu ko nổi lun. Thôi em tiếp sức đây ko giới thiệu dài dòng nũa hén.
#1: Tập kết,chuẩn bị súng ống
#2: Bác Trương Chi dắt baby đi chơi..em phục sát đất.
#3: Lên đường
#4: 2 thầy trò Đường tăng...Đi đầu là bác Biển Đông lò mò theo sau là cụ Châu Bát Thông long cong chụp hình là e.
#5: Bắt rùa.
#6: Chẻ 2.( mong bác chọn đúng con đường của bác em cũng lọ mọ theo sau)
#7: Bác chọn đúng rồi. Làm stander cho người khác hạnh phúc chưa. Còn em đi đẩy xe nôi cho bác TruongChi. 2 Anh em mình số khổ. ^^
#8:Em tạm đặt tên cho tấm này la "Khoảng Cách".
#9: Hi vọng bác đừng qua cầu....em để original vì cũng muốn như vậy. Thanks bác Giao nhiều lắm. Đã chỉ bảo em rất nhiều. cả bác Trương Chi nữa. Hi vọng còn được đi với các bác dài dài.Thanks bác Kỳ nhiều lắm, ko có bác thì anh em ko gặp mặt được rồi.
#10: Có cái chòi nghĩ cũng hay phết. Buổi đi chụp offline lần đầu, nên em cũng có tí quà cho ae vnphoto. Lưu niệm ^^.
Em xong nhiệm vụ rồi. ^^. chờ các bác post tiếp.Cái tấm số #8 ko hiểu sao ko đúng size được mong bác Giao bỏ quá cho. e đã chinh đi chỉnh lại ma vẫn ko được. bác nào muốn xem ảnh nhỏ hơn tí thì cứ "Ctrl _". nha.