wa nhóm các bác vui quá ...ước gì mình có thời gian được tham gia ..chúc các bác se có nhiều ảnh đẹp
wa nhóm các bác vui quá ...ước gì mình có thời gian được tham gia ..chúc các bác se có nhiều ảnh đẹp
chup nửa chụp mãi
Hành trình đã tới ngày thứ hai rùi à, các bác chụp chọt được j nhiều chưa? Chúc cả đoàn bình an và may mắn nhé....
OPEN GROUP
My Flickr
chúng em ở nhà luôn hướng về đoàn và luôn chờ thông tin của đoàn qua những dòng thầy viết ở đây, mọi người đi mà trong lòng em cứ nôn nóng, chúc mọi người có một cuộc hành trình thành công và nhiều may mắn, cố gắng lên các bạn của tôi,....chuyến đi thành công và nhiều art về cho mọi người xem nhé.
good luck!
bác GN cho vài quả hình mình họa cho nó nóng hổi đi nào
Thay mặt cho nhóm,em xin cám ơn các bác đã quan tâm đến hành trình của nhóm. Hình ảnh buổi sáng của làng cá chưa load được nên xin hẹn lại.
Chiều nay,nhóm tiếp tục hành trình vào thôn Nhị Hà - xã Nhị Hà - Huyện Ninh Phước để chụp "kìu". Đoạn đường cực kỳ "sốc", nhưng vì phải theo thời gian sợ trời mưa và sợ cừu về trại nên không chụp ảnh thời sự được. Trên đường đi,mình bị lạc nhóm, dù điện thoại liên lạc liên tục nhưng thật khó khăn để tìm địa điểm. Nhóm trứớc bảo mình nên quay về TP (Phan Rang) vì chắc chắn rằng sẽ không tìm được địa điểm.Thế nhưng : LIỀU. hai thầy trò cứ tìm đường vào chân núi mà thẳng tiến. Có nhiều ngả ba, không biết rẽ về hướng nào nhưng cứ liều đi đại. Hai bên đường không có nhà dân, chỉ toàn là đồi núi, thỉnh thoảng mới có vài xe bò đi ngược lại, hỏi thăm nhóm trước nhưng họ không biết. Thôi vậy,cứ đi ào...
Nhưng thiệt là hên,cuối cùng vẫn tìm ra..
Cừu được nuôi ở đây chủ yếu là lấy thịt để xuất khẩu sang Ấn Độ (theo người địa phương). Rất hên là hôm nay có 5 bầy cừu, bốn bầy khoảng 800 con, bầy cuôí cùng 450 con.
Chúng đi về kêu "be be be"...mình đáp lại là " ba đây,ba đây",thế là tụi nó im re.
Chúng đi như cứ duyệt binh vậy.
1. Chặn đầu
[IMG][/IMG]
2. Theo đuôi
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
3. Phạt ngang
[IMG][/IMG]
4. Xiên xỏ
[IMG][/IMG]
Còn nữa....
Hành trình ngày mai:
Sáng thức dậy lúc 3h30,trả phòng,hành quân ra Nha Trang
Dừng chân ăn sáng tại đâu đó bên đường, có thể chụp bình minh trên đường đi (hên xui).
Hành quân thẳng đến Hòn Khói chụp muối.
Thêm nữa nè
5. Qua cầu.... lông bay
[IMG][/IMG]
6. Xuống đồi
[IMG][/IMG]
7. Chênh vênh
[IMG][/IMG]
8. Lạc lối
[IMG][/IMG]
9. Soi bóng (thấy lờ mờ ah)
[IMG][/IMG]
10. Vào chuồng
[IMG][/IMG]
11.Điểm danh quân số
[IMG][/IMG]
12. Trại nào ra trại đó
[IMG][/IMG]
13. Bên đường (Cơm thêm)
[IMG][/IMG]
Thui về đây,mỏi lưng kinh và mỏi cái "bắp dzế" nữa.
Được sửa bởi Gia Nguyen lúc 10:31 PM ngày 06-07-2009
tội Thầy quá giờ nài còn phải thức để cập nhật thời sự nữa hix hix! hình phê quá Thầy ơi........
Mấy "học trò" ngủ mịa hết rùi,tụi nó oải.Mình già mà chưa oải.........
@Bác Nhựt: sao chụp "cừu" hông thế... con người đâu, cảnh đâu bác....híc.... Giữ gìn cẩn thận "của quí" của em he... tài sản lớn của em đó....híc... qua sa mạc cát, cát chui trong người nó không đó bác hà....hihihihi...
- Chúc bác dà ACE chụp được nhìu art mang dề nhé...
---Thân---
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)