Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 15

Chủ đề: Nhiếp Ảnh Studio, Phóng viên- Họ nghĩ gì???

  1. #1
    Tham gia
    15-04-2009
    Bài viết
    365

    Nhiếp Ảnh Studio, Phóng viên- Họ nghĩ gì???

    Theo Báo Tuổi Trẻ ra ngày 11/06/2009 có đưa 1 bài (chiếm 1/3 trang) nói "sơ sơ" về người trẻ hiện tại sắp máy D-SLR cho công việc cá nhân, cho niềm đam mê và... lấn sân sang nhiều lĩnh vực Ảnh.
    Ko biết các anh đọc bài có cảm nhận như thế nào?, cá nhân em thì thấy có 1 chút hơi hướm ghanh fghét của giới phóng viên (1 số) và thợ chụp ảnh vì đơn giản họ dùng câu: "chơi ảnh hay chơi máy ảnh" họ tự cho chúng ta là những người "chứng tỏ" tiền bạc bằng cách chơi máy ảnh: "hầu hết quan tâm tới khẩu độ, tiêu cự và vô số thông tin kỹ thuật hay ho khác. Họ thuộc làu làu tính năng các dòng máy nhưng không thuộc các quy tắc bố cục, không biết quan sát ánh sáng, không sáng tạo."
    ----------------------

    Người trẻ sắm máy ảnh xịn: Chơi ảnh hay chơi máy?

    TT - Hai năm gần đây, hình ảnh những người trẻ vác balô “hầm hố” sau lưng, phía trước là máy ảnh cũng “hầm hố” không kém lang thang ở trên phố trở nên quen thuộc. Thú chơi này đang lan ngày một nhanh.

    Các tay máy trẻ đang “săn ảnh” ở làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) - Ảnh: Hoàng Minh

    Ban đầu họ chỉ là những người trẻ làm việc trong lĩnh vực mỹ thuật, kiến trúc, truyền thông, nhưng dần dần đã lan rộng ra với bất cứ bạn trẻ nào có đủ... “đạn” để mua máy và ống.

    Thú vui hiện đại và sành điệu

    Dù mới tham gia phong trào được một năm nhưng bộ đồ nghề của “tay chơi” Dương Vi Khoa, admin của website www.ddth.com, khiến không ít dân cầm máy kiếm sống phải thèm khát: Canon 1D Mark III (2 máy), 5D Mark II, đèn 430EX II, 580EX II, ống 35L, 50L, 135L, 100 Macro, 17-40L, 24-70L, 24-105L, 70-200L f2.8 IS và các phụ kiện linh tinh khác. Tính ra đống đồ chơi này đã ngốn của anh chàng Khoa hơn 21.000 USD.

    Sở thích của chàng là chụp tuốt từ sân bóng đá đến sàn catwalk, từ đường phố đến các cà phê nội thất sang trọng... Những ngày đầu cầm máy, mẫu cho Vi Khoa sáng tác là những cô bé Miss Audition, khi đã lên tay anh chàng chụp ảnh cưới, thời trang... cho bạn bè và người quen. Chụp ảnh có chút phí và miễn phí đều nhiệt tình như nhau, vì anh chàng đã xác định từ đầu chụp ảnh vì thích dẫu nghề chơi có tốn kém.

    Với Hoàng Minh, biên tập viên trẻ của một tạp chí khoa học ở Hà Nội, thì đồ chơi của cậu chỉ giản dị là Canon 40D và ống kính 17-50 còi còi của Tamron. Chơi ảnh được vài năm, từ khi còn là SV, thể loại của Minh là chụp ảnh đời sống và chân dung. Minh nhận định: “Về trào lưu chụp ảnh hiện nay, mình nghĩ là phần đông người Việt chơi máy chứ không chơi ảnh. Khi kinh tế khá lên và máy móc rẻ đi thì nhà nhà mua máy, người người mua máy rồi anh em rủ nhau đi chụp các cô em xinh tươi, hay là các “hot girl”, xét cho cùng đấy là một thú vui cũng tao nhã hiện đại và sành điệu”.

    Phân tích ở một góc độ khác, Minh nói: “Người chơi máy ảnh trẻ nhìn chung không để ý tới yếu tố nghệ thuật của nhiếp ảnh mà hầu hết quan tâm tới khẩu độ, tiêu cự và vô số thông tin kỹ thuật hay ho khác. Họ thuộc làu làu tính năng các dòng máy nhưng không thuộc các quy tắc bố cục, không biết quan sát ánh sáng, không sáng tạo. Dù nói vậy nhưng chắc chắn vẫn có những tay máy nghiệp dư đáng được cánh phóng viên ảnh cúi đầu ngả mũ, nhưng số này rất ít”.

    “Chất gây nghiện” mới

    Phong trào chụp ảnh ngoại cảnh và chơi máy ảnh DSLR (máy ảnh số ống kính rời) ngày càng lan rộng trong giới trẻ, phần lớn là SV mới ra trường và những người đi làm có thu nhập ổn định thay thế cho trào lưu đến studio uốn éo theo các tư thế 10 mẫu như 1 với ánh sáng y chang.

    Ở Hà Nội, những cánh đồng cải ngồng hoa vàng rực ven sông, cầu Long Biên cổ kính, bãi sông Hồng mênh mông cát... là những hậu cảnh được các “mẫu” và tay máy ưa thích. Những bạn trẻ thường dùng ngày cuối tuần để kết hợp đi dã ngoại ven đô với sáng tác. Nếu có điều kiện hơn thì chuyến đi sẽ trải dài lên Tây Bắc, Sa Pa, Điện Biên... Ở Sài Gòn sẽ là Phú Mỹ Hưng với đô thị hiện đại, cầu Thủ Thiêm, hay khu vực trung tâm thành phố với tòa nhà cao ngất và đèn màu rực rỡ về đêm.

    Đôi khi đam mê đến rất tình cờ. Đi cà phê, bạn lôi máy ra bấm cho mình vài tấm, về gửi qua email, thấy đẹp, trưng lên blog, nhiều người vào trầm trồ khen, thế là bỗng dưng muốn làm “mẫu”. Đi chơi, bạn chụp mình rồi thì cũng phải chụp lại bạn. Chạm tay vào chiếc máy bán chuyên, lần đầu lóng ngóng, lấy nét sai lung tung, thế là bỗng thấy tự ái, muốn chinh phục cái máy, muốn tự tay tạo ra các “tác phẩm” đẹp như của bạn và thế là nghiến răng, nhịn các khoản chi tiêu khác để sắm cho mình một máy. Cầm máy rồi mê nó lúc nào không hay, có một ống kính thường đi kèm máy không đủ “pro”, phải sắm cho được ống kính tele, ống kính góc rộng, rồi đèn, rồi chân máy......

    http://nhipsongso.tuoitre.com.vn/Ind...2&ChannelID=16
    --------------------------------------------------------------------------

  2. #2
    Tham gia
    15-05-2007
    Bài viết
    1,608
    bài viết thú vị đấy chứ
    mí lị nó cũng đâu xác định là làm 1 bài bao quát về tình hình nhiếp ảnh vn đâu.. cũng chả đánh động quá vào giới báo chí, nhiếp ảnh chuyên nghiệp..
    phát ngôn thì cũng từ cảm quan của 1 người...
    nhiệt tình+ngu dốt=phá hoại
    FLICKr

  3. #3
    Tham gia
    26-10-2006
    Bài viết
    1,074
    Cách đây 10 năm hoặc hơn thế nữa, cái máy ảnh film pro như F5 hay EOS1N giá cũng ngang ngang với máy DSLR PRo hiện nay, thậm chí rẻ hơn luong lúc ý 500USD là oách lắm rồi. Bây giờ giá nó cũng tầm ý, đi làm có lương khoảng 1000USD cũng không phải là điều gì ghê gớm, nên việc sở hữu một cái máy ảnh trở nên dễ dàng hơn.
    Bây giờ giao thương tốt hơn, nhanh hơn, nên hàng hóa cũng nhiều hơn, cạnh tranh hơn, phục vụ tốt hơn, nên cũng là lý do để tiếp có thể mua một cái máy nó dễ dàng hơn.
    Quan trong hơn là máy ảnh số khiến cho người chơi vượt qua được cái ngưỡng đầu tiên trong chụp ảnh, chụP DSLR tiến bộ nhanh hơn, vì mọi thông số đã được lưu lại và việc học chụp ảnh nó trực quan hơn. Năm 2000 em mua cái máy film FM2 đầu tiên, muốn học chụp phải có cuốn sổ ghi ngày, giờ, tốc độ, khẩu độ..., tráng ra còn có cái so sánh để rút kinh nghiệm, nhưng với DSLR thì khác chụp một lần thấy sai sáng có thể hiệu chỉnh lại.
    Hàng hóa nhiều hơn, công nghệ thân thiện và trực quan với người dùng hơn làm cho máy ảnh nó được phổ biến rộng rãi hơn

  4. #4
    Tham gia
    13-03-2006
    Bài viết
    1,453
    Em đọc bài này hồi sáng rồi. Nếu tự mình biết rằng mình đang theo con đường đúng thì có gì đâu mà ngứa. Em thấy bài viết khá thú vị.

  5. #5
    Tham gia
    11-01-2009
    Bài viết
    228
    Hi,

    Theo tôi nhận thấy thì tác giả bài viết chỉ hiểu có 10% của chặng đuờng đam mê đầy nghệ thuật. Và nếu "tác giả" cầm máy lên bấm thì cũng giống như cầm máy ảnh P&S mà thôi, vì anh/chị ta chỉ nghĩ rằng đồng tiền tạo nên máy ảnh ("chơi máy") chứ anh/chị ta đâu nghĩ rằng lòng đam mê của con tim và khối óc nghệ thuật và hiểu được chiều sâu của kỹ thuật số tạo nên động lực ...để có được những máy ảnh với công nghệ cao (mà tất cả những ngừời chụp ảnh lâu năm hiểu được và nghĩ rằng mình sẽ phải sở hữu nó).

    Người trẻ sắm máy ảnh xịn: ...chơi máy?
    Tác giả nghĩ rằng sở hữu chiếc máy ảnh công nghệ cao giống như sở hữu chiếc điện thoại di động đắt tiền (?), họ chỉ nghĩ rằng cứ "quẳng" tiền ra là "chơi" được máy (!) ... điều này hoàn toàn sai. Muốn "chơi" máy thì phải có tính sáng tạo & lòng đam mê thì "chơi" mới bền vững.

    ...chụp ảnh vì thích dẫu nghề chơi có tốn kém.
    Vì lòng đam mê nên anh em nhà ta chịu tốn kém; tác giả cho rằng tốn kém là do ta đầu tư vào "đồ chơi" (?)
    Hai ý tưởng này tuy chung một hành động, nhưng hoàn toàn khác nhau xa đó nhe!

    Về trào lưu chụp ảnh hiện nay, mình nghĩ là phần đông người Việt chơi máy chứ không chơi ảnh....xét cho cùng đấy là một thú vui cũng tao nhã hiện đại và sành điệu”.
    Ý tưởng này là sai.
    Một khi bạn có ý tưởng này thì tôi chắc rằng sớm hay muôn gì bạn cũng dễ "buông" súng (vì không có đầu tư thời gian tìm tòi học hỏi và nghiên cứu thì lòng đam mê chỉ là tức thời, mau tắt lịm)

    ...Họ thuộc làu làu tính năng các dòng máy nhưng không thuộc các quy tắc bố cục, không biết quan sát ánh sáng, không sáng tạo...
    Bạn phải thông cảm cho họ, vì họ là newbie; mà ai cũng vậy ...có "new" rồi mới được "pro" chứ ?

    Đôi khi đam mê đến rất tình cờ.
    Điều này thì "càng" không thể tin được.
    Niềm đam mê phải đến từ nhận thức & cảm nhận, không thể đến một cách tình cờ; nói một chút hoa mỹ ... là phải có "máu" trong người.

    Nói tới đây thì tôi xin khẳng định với các bạn rằng tác giả chỉ biết viết bài để có nội dung cho bà con đọc, chứ tác giả không am tường về ...mọi người hay nói nhau vui là ..."con đường đam mê đầy đau khổ (?)"
    ----------------------------------------
    Photo001218
    ----------------------------------------

  6. #6
    Tham gia
    06-04-2005
    Location
    HCM city
    Bài viết
    765
    Cho dù là theo đuổi nghệ thuật hay thiết bị thì cái nào cũng là đam mê. ở đời thường có khối người cất trong tủ vài chục cái máy, cả trăm cái lens, để cả năm không đụng tới, thì đấy cũng là đam mê. Mỗi ngày ngắm những đúa con tinh thần của mình cũng thấy vui vẻ. Thế thì chẳng có vấn đế gì cả. Bài viết có vẻ hơi phiến diện về cách đánh giá giới trẻ chơi ảnh, nhưng cũng không hoàn toàn sai về chuyện mua sắm thiết bị.
    "If you obey all the rules you miss all the fun." Katharine Hepburn

  7. #7
    Tham gia
    27-01-2009
    Bài viết
    527
    tác giả viết để ....có tiền nhuận bút mờ các bác ...lăn tăn làm gì hehehe

  8. #8
    Tham gia
    11-09-2006
    Location
    Tao Đàn, HCMC
    Bài viết
    1,294
    Em thì suy nghĩ như thế này:
    "Có người là vì nghề, có người là vì chơi; đã là chơi thì cách nào cũg được - miễn sướng"

  9. #9
    Tham gia
    24-11-2008
    Bài viết
    176
    Comment này tôi viết bên entry "Bác @Vikhoa lên báo" http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=40401&page=3. Giờ thấy bên này có hẳn entry nên copy qua tham gia.

    "Tay nhà báo này viết bài dở thiệt. Đọc xong không hiểu nhà báo muốn nói bà con chơi cái gì luôn. Chỉ trích 1-2 phát biểu để nói là chơi máy hay chơi ảnh thì đều là võ đoán và hồ đồ. Ngoài ra, việc nói bác Vikhoa sắm đồ sang mà không nói rõ mục đích người ta sắm làm gì thì chẳng khác nào chửi người ta chơi ngông.

    Dạo này báo TT nhiều bài lôm côm ghê!"

  10. #10
    Tham gia
    24-04-2005
    Bài viết
    241
    Quote Được gửi bởi saigonmen View Post
    tác giả viết để ....có tiền nhuận bút mờ các bác ...lăn tăn làm gì hehehe

    Câu này đúng nhất...

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Căn bản về nhiếp ảnh trong studio.
    By TheAmateur in forum Kỹ thuật Hậu kỳ - Studio - Phòng tối
    Trả lời: 49
    Bài viết cuối: 27-10-2010, 09:00 PM
  2. Studio phá sản đáng giá bao nhiêu?
    By trauvang in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 05-09-2005, 06:01 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •