Hi cả nhà, đây là lần đầu tiên em post bài trên vnphoto và cũng là lầu đầu tiên em cầm một chiếc máy cơ để chụp.
Tình cờ một ngày lên văn phòng Papa thấy một chiếc máy cơ (do ba em mua từ lúc em chưa được sinh ra đời). Nhìn máy cỗ, hôi bụi, đóng rêu xanh, tò mò không biết chụp được không? -.-? Nên xin papa cho làm kỷ niệm ngày 1/6 :D
Sau khi đưa anh Tèo sửa chửa và sự giúp đỡ nhiệt tình của chị Maika, Ngày 6/6 Em nó đã bắn phát súng đầu tiên sau khi 20 năm im hơn lặng tiếng ^.^
Cả nhà xem wa đóng góp thêm cho em nó tiến bộ nha ^.^ máy cơ khó chụp nhưng thú vị quá đi.i.i.i.i..i..
Ah quên giới thiệu, Máy em hiệu Praktica MLT5B Len 1.8/50 Mount 49 Y.Y Film Kodak 100 outdate
Hình 1:
<Fly>
Hình 2:
<Freedom>
Hình 3:
<Peace>
Hình 4:
< Chị Maika đang tác nghiệp!!! >
P/S: Hình em chỉ thêm Text và effect Text KO CHỈNH SỬA MÀU / CROP / EFFECT PS
Ah mà cho em hỏi: Sao tấm thứ 3 em chụp nó có màu đất T.T màu thì lạ lạ, xưa xưa nhưng có vài tấm bị, có vài tấm không >.<
UPDATE NGÀY 0706 ĐI TẬP BẮN Ở ĐẦM SEN
Concept: For life
1. Green Life
2. Blue Life
3. Praktica của em ^.^ < cái này em nhờ chị Maika chụp dùm :D
Vẫn là Praktica mlt5b len pentacon 1.8/50 film kodak 200
P/S: lần này tấm 1 em có chỉnh level va reduce noise cho ảnh một chút và tấm số 3 thì chỉnh grow crop cho đẹp ^.^. còm tấm sô 2 nguyên con original.
..to be continued...