...hoàng hôn trên nhánh sông Sài Gòn...
...phà Thủ Thêm nhìn qua trung tâm TP...
30s f/16 Kodak 160
...cầu Thủ Thêm nhìn về trung tâm Thành Phố...
60s f/16 Kodak 160
Polaroid 180, Rada film 120 size 6x9
...hoàng hôn trên nhánh sông Sài Gòn...
...phà Thủ Thêm nhìn qua trung tâm TP...
30s f/16 Kodak 160
...cầu Thủ Thêm nhìn về trung tâm Thành Phố...
60s f/16 Kodak 160
Polaroid 180, Rada film 120 size 6x9
Em cũng post vài tấm phơi đêm góp vui với Bác Samario.
1.
2.
3.
"Chụp ảnh để thấy quí những gì mình đang có."
@dzunden:...SG ban đêm đẹp tuyệt...có được góc chụp từ trên cao thật đã nhỉ...
...rất thích tấm cuối... phía bên kia trung tâm soi mình dưới dòng sông Sài gòn mịn màng trông thật đẹp.
TFS.
...
lomo KinUSA
1
2
3
4
thích cái mộc của máy phim quá cơ
tôi-kẻ tham lam nhất thế gian
@Bác Samario: E lại thích chất của máy film nhưng lại không chơi nổi vì kỉ thuật không có sợ chụp xong chắc bỏ cuộn film luôn quá nên e cứ PnS cho chắc ăn. cỡ nào cũng đủ sáng.
"Chụp ảnh để thấy quí những gì mình đang có."
@dzunden:...em thấy chỉ cần cuộn film đầu tiên với kỉ thuật chụp như bác cũng đủ làm quen với máy film rồi...
...với gia đình thì em D200 cũng đủ... còn lang thang thì máy film cũng thỏa cơn nghiện là chính...
...trở lại với đời thường...
Konica S2 Fujipro
@Samario: Dạ e thì di đâu cũng bỏ túi con Du Lịch là đủ khoái rồi.
"Ve chai, dép đứt, mủ bể bán không?"
"Chụp ảnh để thấy quí những gì mình đang có."
...chị vechai ới ơi... có đi ngang hàng nước em mời chai trà Doctor Thanh cho mát người nhá...
Lomo fisheye fujipro
Chú ơi cho cháu 2 chai ah!
"Chụp ảnh để thấy quí những gì mình đang có."
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)