Em cũng có vài ảnh xin chia sẻ.
1/ Chia hai
Hình như bác macatang hôm đó quên đeo "khô mực". ( đâm bác tí )
Tất cả vì đàn lens thân yêu!
Hôm nay em tiếp tục mời các bác đến với đội SVTN bến xe miền Tây.
Các bạn ở đội này được chia làm hai ca sáng và chiều. Do khu vực xuống khách của bến xe khá rộng, nên các bạn ở đây lại phải chia thành hai nhóm: nhóm đứng ở trong nhà có mái che và nhóm đứng ở ngoài sân. Đây là vài hình ảnh về nhóm trong nhà:
Sẵn sàng
tiếp cận
và tư vấn
(còn tiếp)
Xin được tiếp tục với nhóm phụ trách ngoài sân.
Mặc dù trời nắng như đổ lửa, nhưng các bạn không thụ động ngồi chờ mà luôn chủ động để đón các bạn thí sinh. Ngay khi xe vừa dừng bánh, xen lẫn với những bác tài xe ôm đón khách, sẽ luôn có thấp thoáng những màu áo xanh của các bạn tình nguyện để sẵn sàng giúp đỡ các bạn thí sinh ngay khi vừa bỡ ngỡ bước xuống xe.
(còn tiếp)
Khi không có xe về bến, chỗ tránh nắng của các bạn là những cây dù lớn của ban tổ chức chương trình cung cấp.
Bạn nữ này vừa được một bạn trai ga lăng đưa cho cây dù nhỏ
Tuy mệt, nhưng trên môi các bạn luôn nở những nụ cười thật tươi, và những câu chuyện vui luôn là đề tài chính trong khi các bạn ngồi chờ xe về bến
Ngoài việc giúp đỡ các thí sinh, các bạn còn sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Trong ảnh là hai bạn tình nguyện viên đang giúp một cụ già lên đúng tuyến xe buýt mà cụ muốn đi, một hình ảnh thật đẹp.
(còn tiếp)
Giữa trưa nắng, nhìn các bạn chuyền tay nhau từng ly nước lạnh thật mát lòng biết bao.
Giờ trưa đã đến, phần ăn của các bạn đã được ban tổ chức chu đáo chuyển đến tận nơi.
Đói bụng quá nên em cũng phải chạy về ăn cơm, xin hẹn gặp lại các bác ở loạt bài tới. Xin cám ơn các bác đã theo dõi.
Được sửa bởi vbdt lúc 08:55 PM ngày 13-06-2009
Anh maycatang, có anh maycatang bạn em, hi hi.
Em qua thời sinh viên gần 6 năm rồi, nhớ hồi khăn gói vào SG học, lễ mễ đủ thứ đồ. Bây giờ các bạn sinh viên mới có được nhiều anh chị đi trước giúp đỡ, chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều lắm. Mong ngày càng có nhiều chương trình hay và thiết thực dành cho cộng đồng.
Xem hình các bác tường thuật mà em cứ máu được có ở đó sẽ tham gia cho vui.
ôi đẹp quá những tấm lòng. biết rằng những người làm việc tốt thì luôn luôn 'tự sướng' rồi nhưng em cũng tranh thủ khen chút: bác maycatang xinh giai quá thể ! vnphoto dễ thương quá đi !
Hãy tha thứ và hãy cố quên !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)