Camera: Nikkon D90
Len: 50mm F1.8
Model: Bear & Carem
Place: Wattle Park-Melbourne-Australia
#1
#2
#3
#4
#5
Camera: Nikkon D90
Len: 50mm F1.8
Model: Bear & Carem
Place: Wattle Park-Melbourne-Australia
#1
#2
#3
#4
#5
Em thấy tấm #4, #5 background rối rối thế nào ấy ạh. Cây đâm ngang, dọc đầu mẫu. Thích mỗi tấm #3
7D + 17-50mm f2.8 VC + 60mm f2.0 Macro + 70-200mm f4L
Hạn chế thèm muốn
1 mem nữa ở Melb. xin chào bác :D
Bác thử tăng contrast 1 tí, làm các vùng tối sáng rõ hơn 1 chút, và sharpen một chút xem sao. Có lẽ như thế ảnh sẽ đẹp hơn bác ạ!
namlonghutk46: Bác đúng a, em đã thử lại, thấy tăng contrast len, anh nét và không bị mờ như vậy. Thanks góp ý của bác ạ.
boydidream: Chắc bác cũng đang ở Melbourne. Nice to see you
akita_1610: Em cũng mới chụp ảnh (trên tầm kỷ niệm tý :D) nên cần học hỏi nhiều. Thanks bác nhiều
Mong các bác tiếp tục
thích nhất bức cuối cùng, bố cục khá vui mắt
Nếu là em thì 2 tấm đầu mẫu sẽ nằm và lấy bokeh là thảm lá.
Mà bác chụp đẹp quá. Bố cục rất cool!
Súng ống của bạn là niềm mơ ước của nhiu anh em .Nhưng sao uot nét hết vậy ,có thể bạn lấy DOF mỏng quá mà lại không lấy focus vào mặt mẫu nên nhìn ra vậy .Thân
Ảnh đẹp bác ạ, duy tấm 5 không được: Mẫu bị cái cành khô to tướng xuyên từ lưng lên ... chắc là đau lắm. Khi chụp có lẽ phải rất lưu ý tới những loại cành cây hay dây dợ cắt ngang ngưòi mẫu....
HOÀNG VIDEO
*Nhất: Vợ , nhì: CANON 50D + 24-70mmf/2.8 L + 430EX
Phải nói tấm đầu tiên quá đạt, từ bố cục tới góc máy ánh sáng đã làm nổi bật được nét đẹp nhất của mẫu mà các tấm sau không thể làm được như vậy. TFS.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)