Được sửa bởi goodone_83 lúc 04:58 PM ngày 03-06-2009
Cột anten đó tôi từng trèo lên "chơi" rồi đó. hi hi hi...Ở Bình Thuận toàn cột anten kinh khủng không. Tôi đi các tỉnh nhiều mà sợ nhất ra Bình Thuận. hi hi hi!!! Phan Thiết đẹp thật. Tôi rất thích nhất là buổi chiều ra bờ kè nhậu tôm nướng chấm muối owrt. tuyệt vời...
Quay lại vấn đề chính, tôi ko biết Bác dùng súng nào thế mà tôi thấy màu sắc và độ nét ko thật ấn tượng. Còn bố cục tôi cũng ko ưng ý lắm nơi. Trong ảnh bác phải thể hiện được những vật cần nhấn mạnh để lôi cuốn người xem. Lúc đó bác sẽ có những bức ảnh mà đem ra xem hoài ko thấy chán! ( đó chỉ là ý kiến nhỏ mọn của tại hạ, có gì mong thông cảm nha).
Mong xem nhiều hình đẹp của bác sau này!!
Ảnh không được trong bạn ạ ,lại hơi tối nữa thì phải .Thân
Ui chu cha ơi! Gặp đồng hương rầu!
Hình không được sắc nét lắm, thêm một chút sharpness nữa là ok thôi.
Hình thủy đài trong công viên, có một góc chụp đẹp hơn là đứng bên này sông chụp qua. (Đoạn giữa cầu Trần Hưng Đạo và cầu sắt cũ)
Được sửa bởi Ben2003 lúc 07:43 PM ngày 06-06-2009
Thân ái!
Lại có thêm đồng hương nữa rầu.
Em cũng dân Phan Thiết, mong thêm những tấm ảnh của bác chủ về PT nữa nha, nhớ quá.
PT có thêm nhưng địa danh nổi tiếng, hoặc ra đến Đá Ông Địa, xa hơn là khu resort, nếu có thêm những tấm ảnh nơi đó thì thật là hay.
Ah, ảnh của bác chủ đúng là hơi tối và chưa nét lắm. Mong thêm nhiều ảnhh nữa nè
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)