Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 22

Chủ đề: Nam Cát Tiên, một chuyến trở lại (Hình phong cảnh)

  1. #1
    Tham gia
    16-03-2008
    Bài viết
    1,201

    Nam Cát Tiên, một chuyến trở lại (Hình phong cảnh)

    Vừa rồi làm một chuyến đi Nam Cát Tiên sau một năm một tháng. Mọi cái vẫn vậy, chỉ có vài thay đổi nhỏ như là có thêm nhân viên kiểm lâm, trạm kiểm lâm được nới rộng ra gấp đôi nên không gian thoải mái hơn. Họ cũng làm thêm 2 cái nhà nghỉ theo kiểu nhà gỗ cho khách du lịch. Tuy nhiên do có lệnh mới là cấm tuyệt đối không được đi xe máy trong rừng nên gần như mọi nguồn cung cấp nhu yếu phẩm bây giờ phụ thuộc vào sức người, do đó bây giờ trong Bàu Sấu không dồi dào bia bọt, nước suối này nọ nữa mà khách phải tự lo liệu. Ngay cả việc ăn uống nếu không báo trước thì coi như có gì ăn nấy, hoặc thậm chí chỉ có mì gói muôn năm.

    Dịp này thật may mắn là mặc dù đi vào mùa mưa nhưng mấy ngày ở Bàu Sấu trời nắng đẹp, trời trong mây cuộn, nhìn thích thật. Tuy nhiên do đi vào mùa nước nổi nên chim thú nó không chịu ra ngay Bàu Sấu. Vì các trảng nước trong rừng vẫn còn nên bọn chúng không tụ bạ ngoài này. Ngoài ra do là mùa sinh sản nên chim cũng ít chịu đi du lịch. Tháng lý tưởng để săn chim là tầm tháng 12 đến tháng 2. Báo hại em vác nguyên bộ áo ngụy trang để săn chim, cuối cùng ngồi ê cả mông, đổ hết tầm chục lít mồ hôi, thu hoạch được đúng một tấm con gà lô (không phải gà lôi nhe) và một con chim dở hơi đang bay. Còn mấy con công thì chắc nó đi ngủ hết roài, chán vãi tè.


    Đây là trang bị của em đây ạ, nhìn hơi khìn khìn nhưng hiệu quả phết, có mấy chú chim đen đen nho nhỏ vô tư đến gần chỗ em để ăn mồi, chỉ tội nó xấu quá, chả buồn bấm máy. Bộ này được cái là khi cần mình bốc lá ở khu vực rình rập rồi thảy lên là nó dính luôn, ngoài ra nó cản bớt mùi người để thú không chộ được, chỉ có điều nó nóng ghê hoàng (ghê hồn và kinh hoàng)



    Đây là kết quả chả mấy khả quan. Em ước gì có được cái ống SIGMA 500 giống bác nào trong nhóm VNPHOTO vào sau bọn em một ngày.





    Lần trước bọn em đi NCT thì chỉ ngồi ngay chỗ chòi kiểm lâm rồi bấm máy, lần này chịu khó lấy xuồng chèo ra giữa Bàu cho góc máy nó lạ hơn. Mời các bác thưởng lãm. Mấy hình này chụp lúc tầm 6h sáng.

    #1:


    #2:


    #3:




    Hình này em chụp khi bơi xuồng ra giữa bàu, chụp ngược lại vào chỗ chòi kiểm lâm, mấy bác nhìn kỹ sẽ thấy.


    #4


    Sau khi ăn sáng thì trở nắng lên, thế là em bấm thêm vài kiểu nữa.

    #5:


    #6:


    #7:


    #8


    Em là em yêu cái cảm giác thanh bình ở Nam Cát Tiên, chỉ ở đó mới thấy thư thái lạ kỳ.

    Còn tiếp ạh....
    Được sửa bởi Transformer lúc 02:49 PM ngày 02-06-2009
    Hình ảnh tạo nên đẳng cấp chứ không phải thiết bị.

  2. #2
    Tham gia
    22-05-2009
    Bài viết
    249
    hic...bộ đồ của bác khủg wá...em thích tấm #2 càm giác thật yên bình..

  3. #3
    Tham gia
    16-03-2008
    Bài viết
    1,201
    Vài dòng tản mạn thêm cho dzui. Em thấy cả nhóm VNPHOTO vào đông thế mà không chịu nhớ báo cơm trước cho bên Kiểm lâm, làm ái ngại quá chừng khi mà bọn em thì đánh chén món này món nọ, các bác thì lại cứ mì tôm và...ah, thịt dê nữa hay sao ấy. Mấy anh kiểm lâm cũng ái ngại vì lực bất tòng tâm nên đã không thể chu đáo hơn với khách.

    Thôi sẵn đây em đưa mấy số điện thoại liên lạc để nếu lần sau mấy bác có tổ chức đi nữa thì trưởng ban nên liên hệ trước cho chắc ăn.

    Trạm Du lịch Nam Cát Tiên: 061 3669228
    Anh Tuấn trưởng trạm Bàu Sấu: 0932 782909


    Nếu chắc ăn thì vừa báo cho Trạm du lịch, vừa báo với bên kiểm lâm vì nhiều khi mấy em ngoài trạm cũng quan liêu lắm, chả nắm rõ số lượng khách bên trong Bàu thế nào, nhằm mùa đông khách mà không có chỗ ngã lưng thì thôi chán lắm.

    Với lại mấy bác nếu có ai có đĩa DVD mà xem chán rồi thì mang vào cho mấy anh em kiểm lâm trong ấy, lương họ ít ỏi nên chả ai dám bỏ đến 10 nghìn ra mua cái đĩa về xem. Mình coi chán rồi, vất đi cũng vậy, gom lại gửi cho họ, quí lắm ấy ah.

    Ngồi buồn buồn chụp hình chân dung mấy anh em trong ấy chơi nè.

    Mr. Linh


    Mr. Hạnh


    Em trai này hình như tên là Thanh thì phải.


    Mr. Dũng (Trạm Du lịch Nam Cát Tiên)



    Vài hình ảnh về trạm Kiểm lâm Bàu Sấu:

    Chỗ để điện thoại là đây, để vậy mới có sóng nhe, để xuống thấp hoặc để vào trong chút xíu là mất sóng đấy.



    Còn đây là radio không pin nè, chả hiểu họ cắm dây kiểu gì mà vẫn nghe phà phà. Nhiều tếu..ek chịu được.



    Đây là bữa ăn do mấy anh em kiểm lâm nấu, ngon ra phết các bác ạh, đừng bảo là tại đói nên thấy ngon, không phải đâu, vì có lần em ra Côn Đảo, ở chỗ Saigon-Con Dao resort, mặc dù đói vàng mắt nhưng vẫn nuốt không nổi thức ăn ở đó nấu.







    Nếu mình có báo trước, họ sẽ chuẩn bị thực đơn phong phú hơn, có cả thịt và rau, còn nếu mấy bác chơi bất tử thì chỉ có cá, fish, cá và fish thôi.

    Nếu đoàn mình ít người thì nhập vào ăn chung với họ luôn, vừa ăn vừa nghe họ kể chuyện rừng, thú vị hơn hẳn.
    Được sửa bởi Transformer lúc 02:54 PM ngày 02-06-2009
    Hình ảnh tạo nên đẳng cấp chứ không phải thiết bị.

  4. #4
    cruise Guest
    Bác Transformer tường thuật chi tiết ghê hehe !
    Bọn em vào Bàu Sấu 3 lần rồi...hic lần này do mấy bác dịch vụ du lịch của Cát Tiên ...quên... call đặt cơm..hic ...bó tay. Hên là bọn em có thủ sẳn sườn dê nên cũng không đến nổi nào hihihi ! Thank bác !

    PS: Cái món cá chiên em có ăn thử (tưởng phần của mình haha) ngon ngê...!

  5. #5
    Tham gia
    16-03-2008
    Bài viết
    1,201
    Quote Được gửi bởi cruise View Post
    PS: Cái món cá chiên em có ăn thử (tưởng phần của mình haha) ngon ngê...!
    He he he, hèn gì em thấy thiếu mất mấy miếng, cứ tưởng 2 thằng trong nhóm ăn vụng nên em đè ra lột sạch quần bọn nó cho chừa. Té ra là bác.

    Đây, hậu quả của việc ăn vụng đây. Hai cu cậu phải tồng ngồng đi săn ảnh đấy, dễ sợ chưa?




    Ấy vậy mà khi đi về, một thằng vẫn còn ngoan cố cãi là không phải nó ăn mất mấy miếng cá chiên, em ghét em lột luôn cái áo rồi bắt nó nhịn, chỉ được phép đứng nhìn mâm cơm thôi. Ghê chưa?


    Bây giờ mới biết nó bị oan, chả biết sao bây giờ, hix hix.
    Được sửa bởi Transformer lúc 02:57 PM ngày 02-06-2009
    Hình ảnh tạo nên đẳng cấp chứ không phải thiết bị.

  6. #6
    Tham gia
    14-03-2006
    Bài viết
    93
    Nhìn hình phong cảnh của anh em chỉ bêít nói đẹp. Hix, mong sao có dịp được đi chụp như anh.

    Nam Cát Tiên hồi xưa em có đi 1 lần, đâu khoảng năm 1995, lúc đó em đi theo đoàn cắm trại. Thích nhất là sáng sớm, đứng bên đây bờ nhìn sang bên kia, mây trôi, cây rũ, nhìn đẹp không thể tả được. Cảm ơn anh đã cho xem ảnh, làm em nhớ hồi xưa quá.

    Ảnh đẹp lắm anh.

  7. #7
    Tham gia
    24-09-2008
    Bài viết
    2,480
    Hình đẹp lắm bác ạ. Thích nhất tấm#6 trạm kiểm lâm. Hôm 30-04 em và lão PhanTayHo đi thì mưa dầm từ 3h sáng tới quá trưa, lão kia bị vắt đốt chảy máu tùm lum. Tối ngủ lại trạm tại chòi chỗ các bác ăn cơm. Hôm ấy tính ở lại hôm sau nhưng có đoàn làm phim nó thuê bao 3 ngày, thế là về. Vụ đó bạn em bị ẩm mờ sương hết 2cái viền vàng Nikon và sensor D80 và tiêu luôn 2 cái điện thoại. Kỳ sau đi mùa khô xem cảnh vật thế nào.Nhìn chân dung anh em kiểm lâm thấy vui.

  8. #8
    Chuyến đi hay quá Transformer !!__ Bộ đồ nguỵ trang của Transformer dễ bị vắt đeo lắm đấy , có thể " chế-tạo " cho gọn hơn được không ?? __ Mùa này vắt có nhiều trên đường đi vào Bàu không ??__ Tấm số 10 mây đẹp quá , mây ở Bàu-Sấu thường vẫn đẹp lạ đẹp lùng .__ Cám ơn bạn đã chia sẻ .

  9. #9
    Tham gia
    16-03-2008
    Bài viết
    1,201
    Quote Được gửi bởi auhuynh View Post
    Nhìn hình phong cảnh của anh em chỉ bêít nói đẹp. Hix, mong sao có dịp được đi chụp như anh.

    Nam Cát Tiên hồi xưa em có đi 1 lần, đâu khoảng năm 1995, lúc đó em đi theo đoàn cắm trại. Thích nhất là sáng sớm, đứng bên đây bờ nhìn sang bên kia, mây trôi, cây rũ, nhìn đẹp không thể tả được. Cảm ơn anh đã cho xem ảnh, làm em nhớ hồi xưa quá.

    Ảnh đẹp lắm anh.
    Ui trời, đi NCT dễ ẹc ấy mà, bây giờ đường đi đã thuận tiện hơn cái hồi 1995 nhiều rồi. Hôm nào làm một tour đi cho biết.

    Quote Được gửi bởi saohom View Post
    Hình đẹp lắm bác ạ. Thích nhất tấm#6 trạm kiểm lâm. Hôm 30-04 em và lão PhanTayHo đi thì mưa dầm từ 3h sáng tới quá trưa, lão kia bị vắt đốt chảy máu tùm lum. Tối ngủ lại trạm tại chòi chỗ các bác ăn cơm. Hôm ấy tính ở lại hôm sau nhưng có đoàn làm phim nó thuê bao 3 ngày, thế là về. Vụ đó bạn em bị ẩm mờ sương hết 2cái viền vàng Nikon và sensor D80 và tiêu luôn 2 cái điện thoại. Kỳ sau đi mùa khô xem cảnh vật thế nào.Nhìn chân dung anh em kiểm lâm thấy vui.
    Ôi, may cho em quá, hôm đó em cũng đi đâm đầu vào NCT, nhưng nghĩ thế nào lại ở nhà, đơn giản là em nghĩ ngày lễ có đi đâu cũng đông, chán phèo, nên thôi để dịp khác.

    Quote Được gửi bởi gatgu View Post
    Chuyến đi hay quá Transformer !!__ Bộ đồ nguỵ trang của Transformer dễ bị vắt đeo lắm đấy , có thể " chế-tạo " cho gọn hơn được không ?? __ Mùa này vắt có nhiều trên đường đi vào Bàu không ??__ Tấm số 10 mây đẹp quá , mây ở Bàu-Sấu thường vẫn đẹp lạ đẹp lùng .__ Cám ơn bạn đã chia sẻ .
    Bộ đồ của em thì không chỉ con vắt mà bất cứ con gì nó cũng đeo lên được bác ạh. Nhưng đã săn ảnh thì phải chịu khó thôi. Như vậy là gọn lắm rồi đấy ạh, lẽ ra nó còn một cái quần nữa, nhưng em chỉ lấy cái phần trên thôi. Nó là bộ Ghilie suite (áo bắn tỉa) của quân đội Mỹ đấy bác. Mấy bác kiểm lâm chứ chọc em là "con đà điểu" trong rừng NCT.


    Mùa này đường vào Bàu Sấu vắt khá nhiều do mùa mưa mà bác. Nhưng thật ra con vắt không phải là con nguy hiểm, người ta nghe vụ hút máu thì thần hồn nát thần tính thôi chứ cái con nguy hiểm trong rừng là con muỗi. Nhưng vì bà con bị muỗi đốt từ bé rồi nên đâm ra quen, chứ bọn Tây em thấy nó vào rừng nó để vắt cắn phà phà, hỏi nó thì nó cười cười bảo là "coi như đóng góp tí huyết cho rừng". Con muỗi thì còn mang bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, chứ con vắt chả mang bệnh gì cả
    Hình ảnh tạo nên đẳng cấp chứ không phải thiết bị.

  10. #10
    Tham gia
    08-03-2008
    Bài viết
    356
    Ảnh của các bác đẹp thật, chẹp chẹp - em với người bạn thân của em là Saohom hôm 30-4 cũng có đi NCT, mưa như trút nước làm hư cả điện thoại di động (gấu em nó nghi em đi qua đêm mà tắc máy mới đau), hầu hết lens của em mù sương mà đau nhất là em đem theo cà 2 lens viền vàng đều bì mù sương - cũng may là khắc phục được. Em còn bị vắt nó cắn máu chảy từ đầu cho đến lưng quần, lúc gở con vắt ra nó tròn như trái chanh vậy đó, máu chảy ướt cả quần - tính hỏi mua cái quần của mấy anh kiểm lâm bận về nửa co đấy

    Hình như mấy tấm đầu bác sử dụng filter ND8 phải không ạ, em thấy Saturation lên cao quá ?

    Post ảnh lên coi tiếp đi các bác ui


    Chúc mừng Bác có một bộ ảnh thật đẹp - thấy phát thèm chep chẹp
    Được sửa bởi phantayho760214 lúc 08:18 PM ngày 16-06-2009

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Phong cảnh Chuyến Đi Huế
    By NøtPrø in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 18-12-2009, 12:26 AM
  2. Bóng chuyền phong trào Nhà Văn Hóa Lao Động
    By opticals in forum Ảnh thể thao
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 15-09-2009, 01:24 PM
  3. Vài bức ảnh phong cảnh nhân chuyến đi mũi Né, ghềnh đá đĩa
    By doimoi in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 25-05-2009, 08:44 PM
  4. Một vài tấm phong cảnh chụp từ truck trên chuyến đi miền Trung
    By Head in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 13-10-2008, 10:09 AM
  5. Phong cảnh Ai Cập sau một chuyến đi
    By apham in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 26-02-2008, 10:20 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •