Hình đẹp và ấn tượng qúa...
Chợ cá mà chẳng thấy con cá nào mà chỉ toàn người là người thui bác nhỉ .Thân
Em đã từng đi đến những chợ cá thế này, và hình ảnh khiến em ấn tượng nhất chính là những chiếc nón lá của người phụ nữ Việt Nam! Rất thích tấm này của bác!!! Cảm ơn đã chia sẻ!
Chữ ký vi phạm: Quảng cáo
Để thể hiện theo phong cách này,bạn nên lựa chọn bố cục của những chiếc nón thật chặt chẽ để người xem hình dung được những hoạt động đang diễn ra dưới những chiếc nón ấy: chợ cá không cần thấy cá!Ở tấm này thì nón quá lộn xộn: không hiểu họ đang chờ cá hay mua cá hay đang xem...cãi nhau.Cố lên bạn!
Cám ơn các bác đã xem ảnh, nói thật mình tới đây cũng nhiều rồi, nhưng chẳng biết chụp gì, bởi vì nó quá lộn xộn, nhưng nếu để ý kỹ các bác sẽ thấy rất rất nhiều thứ để chụp, nhưng cuối cùng mình chỉ chụp về Nón Lá, vì nón lá đã nói lên tính chất chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam. 1 Lần nữa cám ơn các bác nhận xét. Thank
Hê hê, cái này chụp ngẫu hứng mà các bác cứ đòi đều tăm tắp thì chỉ có cách nhờ người ta đứng xếp hàng cho các bác chụp. Nói thật, em rất ghét những comment mang tính áp đặt như thế vì anh em trong này chủ yếu là amatuer nên không thể bắt buộc tấm hình của họ như một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao được. Có ấn tượng với tấm hình của bác lắm, tfs.
Pentax's owner
Ảnh đẹp lắm sanqui à, chụp hôm nào vậy.
Chụp vào lúc 5h sáng tại chợ Cá Long Hải, hôm đó hình như Bác Lộc đi NN
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)