Sinh tồn.........em cứ tưởng là động vật chứ. Hình bác bị mù bác ui!
Sinh tồn.........em cứ tưởng là động vật chứ. Hình bác bị mù bác ui!
Sinh mà không gin giữ thì khó tồn, cái gì cũng thế. Môi trường,cảnh quan không gìn giữ thì còn đâu cảnh đẹp để chúng ta ghi hình. Không còn cây xanh,không còn muôn thú,... chỉ còn rác, rác và rác...
bác chụp lúc trời có sương mù hay sao mà ảnh mờ vậy ko nhìn rõ khói thải lun nên mọi người mới khó hiểu
Ánh chụp lúc trời sáng, có filter nên hơi mù, nhưng hơi mù lại gây sốc hơn về cảm giác môi trường kém trong lành nên mình không xử lý. Cám ơn bạn đã góp ý.
:D, ảnh của bác thật thà lắm :D
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=39059
Kg bình gì cả, chỉ thấy tấm số một cái ống khói sao lại bị đức mất một đường bên tay trái khó hiểu???
Cuộc sống chả bao giờ công bằng cả ... Phải vương lên với chính sức mình...
Tấm 1- hai tầng ống xả, tầng dưới xả hơi nước che mất một phần ống khói phía trên nên bạn thấy ống khói mất một phần. Cám ơn các bác đã góp ý.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)