CD-CR muốn có những kỷ niệm từ thuở đi học. Ảnh chỉ resize, chưa chỉnh sửa. Thanks các bác!
CD-CR muốn có những kỷ niệm từ thuở đi học. Ảnh chỉ resize, chưa chỉnh sửa. Thanks các bác!
At the heart of the ímage...
Passion & Simplicity !
bộ ảnh này chắc bác ở đà nẵng..em thấy cảnh giống cổ viện tràm..tks
Cell : 09.09.06.07.09
Nhìn giống trường Lê Hồng Phong trong Sài gòn. Tuy nhiên thiếu cái không khí của lớp học, bác có chụp tấm nào cd ngồi trong lớp học hay đứng ngoài nhìn vào không ?
CANON : way to Prajñā
BQT cảnh cáo lần 2 và nhắc nhở bác đọc nội quy về chữ ký.
Bác Đo sáng trung tâm này có bộ ảnh hay quá, nhìn rất tình cảm và nhẹ nhàng. Dùng hắt sáng hay flash gì đó nhưng vẫn không quá gắt, em thấy đẹp ạ
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Em ở ĐN ạ. Em chụp giúp bạn lần đầu, sử dụng hắt sáng chưa kinh nghiệm nên có hơi gắt. Tks các bác góp ý. Em chụp hoàn toàn bằng AF-S 35/1.8G.
@madi3d8: tranh thủ thứ 7 học sinh nghỉ học, nên ko có không khí của buổi lên lớp. Em có vài shot trong lớp nhưng hơi rối, không post lên.
Được sửa bởi Centerweight lúc 11:51 PM ngày 19-05-2009
At the heart of the ímage...
Passion & Simplicity !
Muốn chê bác cũng khó mà chê được... tớ thật sự thích tấm đầu tiên lắm... hình bức ảnh mộc mạc nhưng có hồn
Nhưng góp ý cho bác tí về trang phục của CD nhé: Mặc quần trắng thì hay hơn vì đa số các trường ở miền Trung thì học sinh mặc quần trắng áo trắng
Keep up your good job
[/QUOTE]
Thích tấm này,nhớ thời học sinh quá,hic hic
cung cấp PG,model chụp ảnh,lhệ nick bibo_pro2008@yahoo.comhoặc phone 09 57 020 193
Bộ này nhìn rất tình cảm, bác chụp ở Cổ viện Chàm, nam Ô và (hình như) trường Phan chu Trinh thì phải?
Mệt... không ký nữa!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)