DaLat có nhiều cà phê, và cà phê Tùng là 1 trong những quán mang đậm tính cách con người đà lạt..
DaLat có nhiều cà phê, và cà phê Tùng là 1 trong những quán mang đậm tính cách con người đà lạt..
ThaoRau -NhaTrang
hihi, em là dân dalat nhưng chưa bao giờ vào ấy cả, chắc tại mình chưa có tâm hồn nghệ sĩ hay sao ấy
DREAM DREAM DREAM
Thanks bác chủ, biết thêm 1 nơi thú vị của Đà Lạt!
đọc bài của bác nhớ về Đà lat quá , hẹn 1 ngày sẽ trở lại
Chợt nhận ra "Đứa con hoang đàn" Pentax K1000 của chủ nhân.
Cám ơn bác đã viết về Tùng với cả tâm hồn của "Nghệ sỹ lang thang".
Xin chút lang thang để thấy đời là gió bụi
cư thấy đà lạt là em vào thôi,em ko phải dân đà lạt mà năm nào em cũng phải lên đà lạt vài lần,.ghiền đó ạ
Chụp theo hứng
Cảm ơn Bác Chủ đã nhắc lại cho tôi những kỷ niệm ngày xưa ( lúc nào cũng hiện hửu trong lòng) vào những năm đầu tiên của thập niên 70.
Lần đầu tiên về thăm lại ĐL vào 1995, có ghé thăm ĐH Thụ Nhân, cafe Tùng và phở Bằng nữa.Lúc bấy giờ ĐàLạt nồi tiếng trong giới sinh viên : Cafe Tùng, Phở Tùng và Bánh Mì Ba Ghết + Sửa Đậu Nành nóng ( ban đêm).
Chắc lâu rồi khẩu vị mình đã thay đổi chăng(?) nên không cảm thấy Cafe Tùng ngon như năm nào nữa. Cả Phở Bằng cũng vậy !.
Chỉ thấy còn ngon là ngồi trên lề đường gặm bánh mì "ba ghết" và uống sữa đậu nành nóng ở khu chợ Hòa Bình mà thôi.
KhôngGianPhẳng
Có bác lại k biết càe Tùng rồi, chắc chỉ ngươ2i ĐL mới cảm nhận được thôi và MPK cũng vậy. Tất cả cho nghệ thuật với những bộ máy rất từ lâu năm. Cả đời cho nhiếp ảnh đó chính là MPK
thanks bác đã share, nhìn quán rất yên bình, rất Đà lạt
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)