cái vụ 500k chắc là về nhà mới thấy là trường kỳ, hjx hjx cái gì cũng là tự túc hết, về đến nơi mới thấy là BH thật là pro, bắt đầu từ BH 4h sáng cả nhóm bắt đầu đạp đi Đà Lạt và thiếu mất sự dẫn đầu của trưởng nhóm Phong'sArt và 1 thành viên phải đi xe ngoài vì thiếu xe, thay vào đó là sự dẫn đầu của Phamson, nhóm đang đi ngon lành thì ôi thôi...
lần đầu tiên bị lủng xe và cũng tự bơm vá, hjx hjx mình là thằng dại khờ nhất là tháo van xe của mình ra và bơm hơi, thui rùi hjx hjx bơm phờ râu mà vẫn chưa căng bánh xe luôn, cuối cùng phải nhờ sự trợ giúp của 2 người nữa thì cái bánh xe mới trở lại được như bình thường. và cuối cùng cũng đã sửa được cái xe xong nhóm tiếp tục đi, đến chân đèo Bảo Lộc thì nhóm dừng lại dưới chân đèo và đợi nhau đến đông đủ để lên đèo, đến nửa chừng thì nhóm bị tắc lại vì đèo bị đá đất rơi đầy đường do vụ nổ mìn đêm hôm qua, đợi các chú bồ đội dọn dẹp khoảng 30' thì mới hết đất đá và tiếp tục vượt đèo. chạy khoảng 1h thì đến chợ liên khương và ăn trưa ở đó, và có 1 kỳ tích xuất hiện ở đó 1 người ngoáy tai mà đến lúc rút ra mà cục bông gòn vẫn còn nguyên trong tai, loay hoay 1 lúc cùng với sự trợ giúp cuối cùng cái bông gòn vẫn nằm yên trong đó, chấp nhận vật lạ xuất hiện Anh ta vẫn để yên đó và ra đi, nhóm bắt đầu vượt qua cái đèo cuối cùng để tới đà lạt và gặp Anh ArtTuan. Lên tới Đà Lạt là cả 1 sự mừng rỡ khi gặp ArtTuan và 1 thành viên bị bỏ sót và phải đi xe ngoài là NgoSon,
tại vì nhóm có 1 số người đã đuối nên hôk chụp chạch gì cả mà cả nhóm bắt đầu tắm rửa và đi ăn tối ở quán cơm sinh viên gần trường ĐH Đà Lạt và đi uống cafe với lời mời nhiệt tình của 2 vợ chồng Arttuan.
sau khi ăn uống và chờ các bô lão phụ nữ đi chơi chợ ĐL. cuối cùng thì ngày đầu tiên xuất phát cũng ngon lành và cả nhóm về khách sạn ngủ lấy sức và đợi sang ngày mới để đoàn tụ và giao lưu với nhóm NhaTrang ( BienDaikho, SaoViet và Remediot).
( còn tiếp )