21. Tặng Khunglong-cute
21. Tặng Khunglong-cute
hi hi theo yêu cầu đã gỡ hết hình ai được chiêm ngưỡng thì tự sướng nha.
Được sửa bởi NeoBack_NA lúc 06:02 PM ngày 19-05-2009
Hahaha... nhìn hình các bác off vui quá đi mất, mà đi như thế này có cực khổ cũng thấy sướng. Heheheh...
Yêu cầu anh ĐOÀN gỡ hết hình....Không thể chấp nhận được nữa....Từ nay sẽ không vào nhóm Biên Hòa nữa...híc híc....Hủy hoại THANH DANH suốt đời..
0938768078
Bác chủ bảo mọi người đừng đâm bác trong khi bác đưa từng người ...lên thớt. Vẫn chờ được chiêm ngưỡng những con art công sức của 8ngày và 500k
@Neoblack : có gì to tát đâu mà phải gỡ xuống chi đang định hỏi cách làm cái chớp chớp đó để đưa ảnh nude lúc Đoàn đang tắm tiên đây hè hè ...chớp ngay cây hàng luôn á !
có điều ảnh to quá nên resize chừng 800px đến 1024px thôi chứ bự quá thấy mụn hết trơn trọi à !
" Hạnh phúc là trên những chặng đường đi "
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Chuyến này coi như chúng ta đã đủ lực để chinh phục những thử thách mới , có thêm kinh nghiệm sinh hoạt theo nhóm và thân tình với nhau hơn, có cái nhìn khác hơn về thiên nhiên, văn hoá và con người những vùng miền chúng ta đi qua đó là mụ tiêu cho chuyến off lần này chứ không phải là mang về những tấm ảnh đẹp để khoe khoang ....hy vọng lần sau các bạn sẽ tự tổ chức cho nhóm những chuyến off mang tinh thần đồng đội tốt hơn , biết yêu và quý trọng cũng như gìn giữ thiên nhiên hơn nữa ...và xa hơn mình mong rằng trong nhóm sẽ có người khi ra trường sẽ quay lại giúp đở những thế hệ tiếp theo cũng như những thành viên mới của nhóm học hỏi được những cái hay, dở mà các bạn đã được nhìn thấy để ứng dụng trong sáng tác sau này ... "Hãy yêu người đến sau " TCS :D
@Kitten117 : Em post lại mấy hình phóng sự đã gởi bên Box BHgroup qua đây luôn để sau này chúng ta dể tập hợp lại những hình ảnh sinh hoạt của nhóm nha
Được sửa bởi ArTuan lúc 07:12 PM ngày 19-05-2009
Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình ai cũng lo lắng vì trưởng đoàn Phong’sArt bận việc đột xuất o thể dẫn đoàn đi được và trước mấy hôm đó cũng đã nghe a phong’sArt nói về tình trạng sụp lỡ đá của đèo Bảo Lộc.Tuy vậy nhưng nhờ có những người làm đường chăm chỉ mà chuyến đi o bị chậm lại lắm.
Cuối cùng cả đoàn cũng lên được đến nơi an toàn trước sự vui mừng khi gặp lại anh Artuan ở trên Đà Lạt.
Sau đó mới biết được là anh Artuan đã “đêm quên ăn,ngày quên ngủ”,trằn trọc ,lo lắng o ngủ đượccho các em suốt từ tối hôm trước và sang sớm tinh mơ đã thức dậy để đón chừng nhóm Biên hòa chúng em(theo lời kể của gấu nhà anh Artuan).Rất…rất cám ơn anh!hix…
Qua một đêm ở lại thành phố Đà Lạt,nhóm tiếp tục lên đường tiến lên đèo Omega.Dù đường đèo đầy quanh co,hiểm trở và đầy đá lở nhưng "đèo cao thì mặc đèo cao",tất cả đều hăng hái đi săn…art.
Cua rồi lại cua.
Chạy đến trưa khoảng 12h, theo sự hướng dẫn của “hướng dẫn viên du lịch đầy kinh nghiệm nhưng o có bằng”Artuan, mọi người ghé vào làng dân tộc và bắt đầu tác nghiệp tại đây.
Ở nơi đây có 1 bà heo mẹ và đàn con cực xinh làm mê mệt cả đoàn
Nhưng có lẽ vì dung nhan” chim sa cá lặn” của anh Artuan mà bà mẹ chẳng cho đến gần các chú heo con
Sau 1 ngày nghỉ và đón bình minh tuyệt đẹp tại đèo Omega ,tất cả lên đường tiến về thác Chapanh.Cũng có người lưu luyến muốn ở lại với gia đình dân tộc ở đèo.
Nhưng khi đến nơi thì trời cũng bắt đầu sụp tối,nước suối thì dâng cao….Các chàng trai trong đoàn phải dắt xe wa suối dưới sự trợ giúp của những người bạn đồng hành.
Tuy mệt mỏi nhưng khuôn mặt ai cũng nở nụ cười (^_^)
Vũ điệu trong đêm
Qua tới nơi thì xe lại bị hư,cũng may cho nhóm chúng ta là có “chuyên gia sửa xe Saoviet” giúp đỡ, và sau 1 lúc lăn lê bò lết để sửa thì 2 chiếc xe cũng chịu nổ máy trước sự vui mừng của các thành viên trong đoàn.
Nhìn đống đồ mà vừa chán vừa ngán
Sau khi nghỉ ngơi lấy sức mà trèo đèo lội suối,đoàn tiến về thác Chapanh phải qua nhiều con suối lớn nhỏ.
Có những lúc có người "tức cảnh sinh tình" mà đi tắm suối.
Cũng có người bắt đầu
Sau khi chinh phục xong thác Chapanh trở về chỗ nghỉ ai cũng tơi tả.
Mệt quá thành ra...cái mặt của ai cũng muốn...ngu luôn!!!!
1.
2.
Toi va anh(em) doi nguoi xa la
Gap go nhau tren dien dan nay...
Roi...
"Ôi ! Trong đời chưa bao giờ mình thấy quả xoài lúc này lại thú vị đến thế ! Mẹ ơi ...Khi con trở về mẹ mua cho con 2 kí xoài của bà Mùi xó chợ cho con nhé..Hu hu hu..."
Nàng tiên cá đang tắm bỗng có người đến....
Em cũng đang viết cảm nhận về chuyến đi ...( coming soon....)
Được sửa bởi ngothanhson lúc 09:17 PM ngày 20-05-2009
0938768078
hành trình leo núi đầy khổ ải...vì tội là biếng đi đường vòng... nhưng leo lên xong rùi thấy khỏe ghê...
nằm dưới gốc cây nhìn lên ánh trăng... thấy ghê ghê...
buổi chiều trên biển... Phan Thiết êm đềm,mọi người chia ra đi tìm ghệ
hôm sau cả đoàn về tắp vào 1 quán nước nghỉ ngơi và tiếp tục chiến đấu với mấy trái xoài xin đựơc... phải công nhận..dù mệt mỏi về tinh thần nhưng mọi người vần ăn rất hăng hái! KHỎE THẬT!!!
Được sửa bởi khung long_cute lúc 11:46 AM ngày 01-06-2009
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)