Sydney center - Sang trọng và lãng mạn.
13/5
Hôm nay một mình lang thang khắp nới với 1 lô bản đồ trong túi. Một thành phố lạ, một cuộc sống lạ và đôi chân phê cũng rất lạ vì hoạt động không ngừng từ 10h- 18h, any where and any time.
Và đây là kết quả.
#1. Opera House lúc nào cũng đẹp thơ mộng và sang trọng.
#2. Harbour Bridge hiện đại và to lớn, lúc nào cũng tấp nập xe cộ
#3. Nhà thờ ST Marys, nhìn giống trong phim Walt Disney nhỉ.
#4. Nhà nhờ nhìn từ phía trước. Giống Norte Dame (Paris) và nhà thờ HCM, chung 1 kiểu kiến trúc.
#5. Central Railway Stasion, tháp đồng hồ- Chổ này COK mua vé tàu về Cabramatta, gặp 2 cô chú người Việt, nói chuyện vui, nhưng họ có vẻ lạc hậu thông tin về VN nhiều.
#6. Sydney tower hay còn gọi là Center Point, cao 305 m, xây dựng mất 11 năm (1970-1981), ở đâu cũng có thể nhìn thấy tháp này. Cok mua vé lên luôn, 25$.
#7. Nhìn xuống mấy tòa nhà cao tầng choáng váng chơi.
#8. Nhìn xuống Royal Botanic Gardens, nơi Cok nghỉ ngơi khi chân biểu tình không đi nữa, phía xa là vịnh giáp với biển, du thuyền quá chời, nếu có 1 chiếc thì thật là hay ho.
Tiếp tục mấy cái trên trời nhìn xuống.
#9.
#10.
Và để thay đổi không khí cok chuyển qua mấy cái tượng. Phong cách thành phố hiện đại là có rất nhiều tượng nghệ thuật ở nơi công cộng, vừa đẹp và ý nghĩa rất hay, đôi khi tượng khỏa thân, nam có, nữ cũng có, với VN mình chắc hơi nhạy cảm và không hợp.
#11. Nữ hoàng Victoria
#12. Người lính, biểu tượng của sự đấu tranh và chiến thắng.
#13. Công viên Royal Botanic, nơi cok nghỉ chân, công viên đẹp và rộng nhất, bên cạnh Opera House.
#14. Những chiếc lá phong vàng rơi nơi góc phố có còn nhớ bước chân C đi qua.
(to be continued...)