Cường đại ca ăn chơi còn chụp lên cho bà con thèm chơi vậy à? Hum nào về nhớ mang 1 cô gái Úc về nhé! Mới khái niệm "đất nước" mà chưa có "con người" nhé! Để xem cuộc sống đời thường bên ấy và Châu lục khác nhau thế nào!!!!!!!!!
Cường đại ca ăn chơi còn chụp lên cho bà con thèm chơi vậy à? Hum nào về nhớ mang 1 cô gái Úc về nhé! Mới khái niệm "đất nước" mà chưa có "con người" nhé! Để xem cuộc sống đời thường bên ấy và Châu lục khác nhau thế nào!!!!!!!!!
The way forward to Professsional!
Không phê vì quá phê.. Anh Cường chuyến này chắc bội thu rồi đây.. xô hàng nhiều nhiều cho bà con thưởng lãm với anh Cường ơi..
Thèm quá...
__________________
http://vvthien.wordpress.com
Hình đẹp quá ! Nước Úc nhiều nhà cao tầng nhỉ nhưng thiếu nghiêm trọng anh à !
Thiếu một vài đôi chân dài nước ÚC
Hic, các bác yêu cầu quá, để đó em chụp chân dài tới nách lun nhé.\
Em tiếp tục hành trình nước Úc phục vụ các bác.
Hôm nay sẽ là Canberra capital - Thủ đô nằm giữa 2 thành phố lớn Sydney và Melboune, sở dĩ nằm giữa là cho nó công bằng vì lúc xưa 2 thành phố lớn đều cạnh tranh để làm thủ đô. Thành phố tương đối vắng vẻ vì không phải là trung tâm thương mại, em đi thứ 7 thì càng vắng hơn bởi các cơ quan đều nghỉ.
Từ Sydney đến Canberra là 300km, đi ôtô mất 3h.
#15. Bình minh đang lên trên thảo nguyên rộng bao la.
#16. Mây như sà xuống những thảo nguyên rộng lớn.
#17. Những máy bơm nước bằng sức gió hiếm hoi trên thảo nguyên.
#18. Một ngôi nhà cũng hiếm hoi trên đồi.
#19. Đã đến Canberra, con đường đầu tiên dẫn đến tòa nhà quốc hôi Parliament House, phía trước .
#20. Phía sau.
#22. Vẫn phía sau.
#23. Nơi hội họp.
#24. Một góc thơ mộng nhìn ra ngoài qua ô cửa.
#23. Nhìn từ bảo tàng chiến tranh War Museum.
#24. Bảo tàng quốc gia, National Museum.
#25. Kiến trúc cổng độc đáo.
#26. Bên những hàng cây mùa thu lá vàng soi bóng xuống hồ Burley Griffin, hồ này rộng và đẹp, điều hòa không khí cho thành phố.
#27. Một góc phố Canberra, hơi vắng. Đường rộng thênh thang và giao thông rất tốt.
(còn nữa)
Được sửa bởi cuongok lúc 08:38 PM ngày 18-05-2009
Tiếc là mùa này ở Canberra không phải là mùa hoa chứ COK mà gặp đúng mùa thì chắc chỗ này ngập ảnh :D
Thêm ảnh đường phố Aussie nữa đi bác ui.
Tiếp đi COK!
nhà Mít nhớ chốn xưa hả?
Mệt... không ký nữa!
Hình #15 giống ở Túy Loan quá! kekeke...
Chuyển sang thể loại khác đi COK, như chân dung, macro..., phong cảnh ở Úc thì quá đẹp rồi.
D700s + Nikkor 12-300 f/2.8 VR Nano
Sao nước ngoài cái gì nó cũng đẹp vậy ta. Hix hix
@bác Tourane: Túy Loan mình giống Úc thì phê quá.
@Mít: mùa này là lá vàng rơi, hoa hổng nở.
Các bác bình tỉnh rồi em post tiếp, em định đi Blue Moutain thứ 7 này, chắc rừng núi mùa thu phê chịu hông nổi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)