@cuongok : 16,17 lúc trước nó là một hồ rộng lớn .....bị hạn hán nên bây giờ thành như vậy không biêt chừng nào nó mới đầy đây !
PS: cuối tuần trời mưa Cường lên Blue Mountain cũng không chụp gì được đâu! ...gió lắm ..bay người ....bay máy luôn lol
@cuongok : 16,17 lúc trước nó là một hồ rộng lớn .....bị hạn hán nên bây giờ thành như vậy không biêt chừng nào nó mới đầy đây !
PS: cuối tuần trời mưa Cường lên Blue Mountain cũng không chụp gì được đâu! ...gió lắm ..bay người ....bay máy luôn lol
Hôm nay mới mưa tí thôi, hi vọng thứ 7 nắng cok sẽ đi, chụp theo phong cách tóc gió thôi bay, he, klc rảnh đi cùng cho vui.
mong chờ loạt súng tiếp theo của anh Cường, dồn tiền, bán máu, đấu tranh với chủ để có thể sang Úc đây hix hix, ực ực....
Nguyễn Phan Phú - Canon 30D
Tel: 0985756881
YM:nguyen_phan_phu@yahoo.com
Thank all,
COK tiếp tục với phóng sự: Cabramatta - Góc người Việt ở Sydney.
Cabramatta một khu vực ngoại ô thành phố Sydney Úc, nơi người Việt tập trung đông đúc từ những năm dầu của thập niên 1980. Đây cũng là nơi tập trung nhiều cộng đồng người châu Á di cư khác. Vùng Cabramatta thuộc thành phố Fairfield cách thành phố Sydney khoảng 30km về phía tây (lái xe từ trung tâm Sydney đến Cabramatta khoảng 45 km, mất 50 phút). Hiện nay trên dưới 40.000 người Việt cư trú tại Cabramatta.
Những ngày cuối tuần ở đây tập trung đông người Việt dạo phố mua sắm, gặp gở uống cafe trò chuyện để có được một cảm giác như quê nhà.
#28. Cổng vào theo phong cách Á Đông.
#29. Nhìn vào bên trong
#30. Nhìn từ trong ra.
#31. Một khu siêu thị tự do.
#32. Một góc phố đông người qua lại, bình thường thì những khu phố ở Úc đều rất vắng vẻ, chỉ có ôtô và ôtô.
#33. Một khu chợ như Việt Nam
#34. Bán hàng Việt, dùng tiếng Việt.
#35. Giá cả rỏ ràng.
#36. Nếu bạn dạo phố mỏi chân, bạn nên ghé vào đây uống cafe, thưởng thức nhạc Việt và nghe trò chuyện về quê hương của những người Việt xa xứ.
#37. Có một ngôi chùa ở cách đó không xa.
#38. Tết đến thì ở đây rất đông đúc người Việt đi lễ chùa.
#39. Cầu cho một năm an lành nơi đất khách, cầu cho những người thân ở quê hương được ấm no, cầu cho những tình cảm không bao giờ có biên giới, cầu mong một ngày về đoàn tụ sum hộp.
hình phóng sự hay lắm nhưng chưa thấy bóng dáng người con gái Việt nào ....hehehee tiếp đi COK ui !
ĐÚng là nước Úc, Đất rộng, người thì ít. Khác hẳn với VN ta nhỉ
Đợt sau làm thêm series cô gái Vietnam ở Úc, hay Cô gái Úc ở Vietnam đi COK uui ^^
www.facebook.com/canhdong.battan
0918.35.65.53
wow ....mấy tấm ở chùa Tàu đẹp quá bác Cuong , còn hình cầu vòng nửa bỏ lên cho coi luôn đi lol
klc quá khen, cảm ơn klc đã chở cok đến chùa và lòng vòng khắp nơi, cầu vồng sẽ đến trong giây lát.
Lúc này là cuối thu, không khí se lạnh, trong nắng chiều những chiếc lá phong vàng lặng lẽ chờ mùa đông đến.
#40.
#41.
#42.
#43.
#44. Chiếc lá cuối cùng
Được sửa bởi cuongok lúc 12:44 PM ngày 25-06-2009
#45
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)