Thêm vài tấm cào nghêu nữa
Quê em ở Cần Giờ nên có gì em chụp tiếp rồi share cho các bác coi
Thêm vài tấm cào nghêu nữa
Quê em ở Cần Giờ nên có gì em chụp tiếp rồi share cho các bác coi
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Cần Giờ có đặc sản là nghêu và ốc mỡ, hai món này ngon bổ và rẻ. Ngoài ra còn nhiều hải sản khác như hào, ốc móng tay, ghẹ, tôm tích, v.v... mà các bác ghé chợ Cần Giờ sẽ mua được các món hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng.
Bác nào xuống Cần Giờ mà không thưởng thức món nghêu hấp với ốc mỡ xào me thì quả thiếu sót đó nha.
Ảnh chụp tại chợ Cần Giờ
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Em mới mở cái quán nuớc nhỏ ở ngay resort Sàigon Cần Giờ có tên là 100% Thiên Nhiên, khi nào các bác rảnh ghé chơi hén. Quán này thường xuyên mở cửa khi em đạp xe xuống đây bán...vài ba tháng/ lần
Welcome to Cần Giờ
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Lại tiếp ảnh Cần Giờ, lần này dùng lens Micro Nikkor 200mm f/4 chụp choạch xem thử
Lấy nước biển
Cùng nhau xuống biển...tắm
Nước ròng
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Dương có biết tên bông này không ?
Loạt ảnh về Cần Giờ huyện biển Tp.HCM của apham rất chi tiết, góc máy đẹp quá ... lần sau xuống Cần giờ sẽ ghé vào 100% Thiên nhiên ợ...
TFS.
Em cũng có mấy tấm chụp Cần Giờ, hôm nọ đi với công ty có ghé chỗ bác apham, thức ăn chỗ bác ngon tuyệt.
...Cào nghêu...
...Xe đạp ơi...
Bây giờ hiện đại rồi nên các bãi biển cho thuê phao đúng kiểu đồ chơi mà các em thích, không như chục năm về trước nhà mình tòan dùng lốp xe hơi bơm lên cho thuê.
Một tiệp cho thuê phao
Và các em bé...
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Bây giờ xin chuyển hướng qua đề tài khác, sự kiện này rất đáng để cho các tay máy quan tâm. Bộ ảnh này apham chụp cách đây 2 năm, chủ yếu là chụp qua quít chứ chưa đi vào sự kiện chính. Năm 2009 này nếu được sẽ rủ các anh em xuống offline, nhân tiện thuê chiếc tàu cùng bà con nghinh Ông luôn
Lễ hội Nghinh Ông hàng năm được tổ chức từ ngày 14 đến 17/8 âm lịch tại xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM. Lễ hội nghinh "Ông" là tục thờ cá ông, là một trong những lễ hội lớn nhất của Ngư dân từ miền Trung trở vào đến tận Phú Quốc. Ngư dân quan niệm rằng cá "Ông" là Thần bảo trợ nghề cá và các nghề trên biển nói chung, và từ đó trở thành tín ngưỡng của Ngư dân.
Quang cảnh đường trung tâm Cần Giờ đêm Trung thu, 1 ngày trước lễ Nghinh Ông
Phố buổi sáng 16 âm lịch
Bến đò Cần Giờ có hàng trăm ghe lớn nhỏ, trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa rực rỡ tháp tùng ra biển nghinh Ông
Ngư dân và bà con chuẩn bị lễ vật mang ra ghe nghênh đón
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)