Cám ơn các đã ghé thăm và bình ảnh của em!Gành Son mùa này thì lúc nắng lúc mưa !Em xin được tiếp vài ảnh nửa:
8.Ghềnh Son:
9.Lênh đên:
10.Trơ trọi:
11:Trẻ em miền biển:
12.Giặt lưới:
13.Phụ mẹ:
14.Vô đề:
15.Chú cua nhỏ:
....
Trước khi làm việc gì hãy nhớ lại điểm mình đã xuất phát nếu không chúng ta sẽ bị lạc lối .
E cũng kết tấm Vô đề. Cảm ơn bác chia sẻ cho học hỏi.
Thích cái nắng tươi tắn của bộ ảnh ghê. Bác đi lúc có nắng tươi thế này thật thích, e ra ngày lễ, đúng lúc áp thấp, mưa đì đùng, huhu. Súng chỉ có nước lận bọc nilon mà ngắm biển... huhu
dung noi Ni, dung noi Ca, noi K O N I C A
đang tính đi phá Tam giang ...vô đây nhìn bác đẹp vãi chưởng...tks
Chơi ảnh,k chơi máy ảnh...
đẹp quá bác ui , đẹp thế mà bác đi 1 mình à
Đẹp wá bác ạ ! mình thích nhất tấm vô đề và trẻ em miền biển.
cảm ơn bác cho xem một bộ ảnh đẹp
Ảnh đẹp và chất quá bác. Bác chụp ở đâu thế e nhìn mãi không ra.
lang thang 1 mình thường hay được những bức hình đẹp, không hiểu ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)