Hôm nay đang lúc làm việc, em thấy chan chán nên vác máy xuống đường địng bụng là chụp chồi, nụ... Nên em gắn cái hexanon 135mm vô body, đồng thời bỏ túi cái leica 14-50mm.
Vứa xuống đường là em thấy đông như kiến. Thì ra bọn master nó làm lễ commencement. Đó giờ em 4,5 cái lễ tốt nghiệp mà em không đi dự, duy nhất có một cái đi thì đi có một mình. Hôm nay chụp hình mới nhận ra rằng em tội lỗi. Đáng ra phải đi cùng gia đình vì đây là ngày mang tính gia đình là chính.
Mọi người cười tươi như hoa. Lúc này em vẫn còn cái lens MF 135 (=270mm trên máy em) trên máy, chụp vừa chậm, vừa toàn close up vô mặt người ta dù đã đứng xa tít.
Trường em có tục lệ là ai tốt nghiệp thì cũng phải rửa chân qua cái hồ này.
Đi đâu cũng gặp máy chụp hình lớn bé.
Bác này giống em mấy năm về trước.