@bow: đúng rồi đó anh, chính xác là một khi đã biết và thưởng thức được chất rock thì ai cũng nói thế này, nhưng dù gì thì nó là một điểm đến hiếm hoi giữa Sài Gòn còn có chất riêng hơn nhiều nơi khác
@bow: đúng rồi đó anh, chính xác là một khi đã biết và thưởng thức được chất rock thì ai cũng nói thế này, nhưng dù gì thì nó là một điểm đến hiếm hoi giữa Sài Gòn còn có chất riêng hơn nhiều nơi khác
em có đến đây vài lần
thích nghe bác già già hát nhất, mấy bài hơi xưa nhưng giọng của bác ấy thì khỏi chê
còn Thảo Trang lần nào cũng Umbrella với If I were a boy, lâu rồi ko biết có kiếm dc bài nào mới chưa
em nghĩ anh đến sớm 1 tí hay ở lại sau 11h để chụp ảnh quán lúc vắng ng, chắc sẽ có vài cảnh đẹp cho anh
THảo trang có hát Baby once more time nữa bác :Dem có đến đây vài lần
thích nghe bác già già hát nhất, mấy bài hơi xưa nhưng giọng của bác ấy thì khỏi chê
còn Thảo Trang lần nào cũng Umbrella với If I were a boy, lâu rồi ko biết có kiếm dc bài nào mới chưa
em nghĩ anh đến sớm 1 tí hay ở lại sau 11h để chụp ảnh quán lúc vắng ng, chắc sẽ có vài cảnh đẹp cho anh
Ban ngày quán cũng khá ít khách, em nghĩ ban ngày chụp đuợc hơn
Chỗ đông người này có lẽ không hợp với BW bác àh.Em thấy acoustic thì ảnh lên màu gỗ của guitar mới thật là gợi tình.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)