Cuối tháng 3 UFO và cô bạn có dịp tới Thụy Sỹ, offline, off chai cùng chú Hung Dong và em đón giấc mơ ful frame 5D.(http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=35034).
UFO cũng định về thì post ảnh để khoe ngay một chuyến đi thú vị, nhưng về đến nơi là lu bu bài vở (và thêm lý do nhỏ nữa là UFO cũng không muốn làm các anh chị sớm thất vọng vì chủ nhân mới của bộ 5D không được "xinh gái" như mọi người đã nghĩ và đã khen ngợi ạ :P :D :P ). Dịp này rảnh rang hơn, UFO xin được chia xẻ với anh chị em những giây phút tuyệt vời ở Thuỵ Sỹ, bên chú Hung Dong, người mà UFO vốn kính trọng qua cách ứng xử người lớn, qua những bài viết tâm huyết của chú trên diễn đàn.
UFO cũng hy vọng bài viết và những hình ảnh trong lần offline này có phần nào ý nghĩa tham khảo khi anh chị em có dịp tới thăm Thuỵ Sỹ.
Thú thực là chuyến đi này của UFO khá bất ngờ, hồi hộp từ khi UFO liên lạc với chú Hung Dong để mua máy 5D vì UFO vẫn mơ 5D như do điều kiện nên chưa có kế hoạch nâng cấp máy trong tương lai gần. Nhưng nhân dịp thuận lợi nên UFO cũng liều mình một phen lao theo “em thiết bị”.
Vốn đã biết chú Hung Dong qua các bài viết của chú trên forum, nhưng khi trao đổi với chú, UFO vẫn rất ấn tượng trước sự cẩn thận chu đáo của chú. Biết đây là lần đầu tiên bọn em tới Thuỵ Sỹ, chú Hung Dong đã lên chương trình offline rất thú vị chi tiết. Chú đã hướng dẫn cẩn thận từ những việc nhỏ nhất như đón tầu từ Paris tới Lausanne, cho tới việc nhớ mang áo ấm vì có đợt gió phương bắc (gió bise) mới về (phải nói là em đã rất cảm động trước các chi tiết này).
Cũng vì có đợt gió lạnh nên kế hoạch offline của mấy chú cháu có thay đổi chút chút nhưng về cơ bản thì các kế hoạch chính chú Hung Dong đặt ra thì mấy chú cháu đã thực hiện được cả...
Chuyến đi này, ngoài việc được đón giấc mơ 5D (mà UFO đã và sẽ rất yêu quý), được lần đầu chụp ảnh ở một studio chuyên nghiệp, được chiêm ngưỡng những bộ ống kính, máy ảnh và thiết bị chụp ảnh của chú, được nếm thịt thú rừng. Điều mà UFO cho là có ý nghĩa lớn nhất chính là được gặp gỡ, giao lưu cùng chú Hung Dong và gia đình, được sống trong không khí gia đình đầm ấm, được ăn món bún Huế ngon tuyệt, và được nghe những lời tâm huyết của chú về quê hương đất nước.
Thuỵ Sỹ là một đất nước bình yên, giầu có, sạch đẹp văn minh. Người dân hiền hoà, thân thiện, mến khách, có ý thức tự giác về an ninh trật tự rất cao. Các phương tiện giao thông công cộng ở Thụy Sỹ mà em đã đi (đường sắt, tầu thủy, bus, tram, metro) rất đúng giờ.
Phong cảnh đồng quê, vùng núi của Thuỵ Sỹ rất đẹp. Nhóm UFO đi là cuối tháng 3, tức là cuối đông, cây cối còn trơ trụi lá. Nhưng cũng có thể tưởng tượng chỉ vài tuần sau đó, khi cây cối trổ hoa ra lá, hoặc vào mùa mùa hè, mùa thu, khi những ruộng nho, những cánh rừngchuyển mùa thì sẽ còn đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều…
Nhân đây UFO xin lần nữa gửi lời cám ơn cô chú Hung Dong đã đón tiếp rất chu đáo, và dành cho chúng cháu những tình cảm, những phút giây đầm ấm như trong gia đình.
UFO vốn chụp hình không đẹp, mang tính lưu niệm là chính nhưng vẫn mong anh chị em đóng góp để em tiến bộ hơn.







Reply With Quote


:D