tình hình là máy em zoom quang 12x,zoom số 24x.hôm bữa thử chộp vài tấm ảnh thấy giật mình quá nên up lên cho các bác xem.hihi
ước ji nhà mình gần bãi biển nhỉ?!!(sẽ ko có e nào thoát khỏi anh đâu .hehe)
tình hình là máy em zoom quang 12x,zoom số 24x.hôm bữa thử chộp vài tấm ảnh thấy giật mình quá nên up lên cho các bác xem.hihi
ước ji nhà mình gần bãi biển nhỉ?!!(sẽ ko có e nào thoát khỏi anh đâu .hehe)
vậy là máy bác này zoom quang 12X, zoom số có 3X thôi bác ợ
tỉ lệ zoom = zoom quang x zoom số, không phải +
Với máy có zoom số 24x, thì bác sẽ có zoom là 12 x 24 = 288 lần :d
.... đúng là vẫn thể hiện thấy được vật cảnh ... nhưng khi dùng zoom số thì ảnh sẽ bị nội suy phóng to ảnh lên gần lại và không còn nét.
Thân.
Cha bác zoom xa quá, nhưng chỉ để nhìn thôi bác chứ chụp để mà lấy ảnh thì em nghĩ flare lắm bác ạh ! (Chắc em cũng dọn nhà ra biển wá hìhì)
Sặc, zoom thế mà bác không bị rung à? Hay là bác cho nó ngự trên tripod?
Zoom thấy lạnh thiệt !
Mấy cái PnS zoom 12x thì có gì bác, bây giờ zoom quang lên đến 24x, 26x rồi còn gì. Zoom số thì thích bao nhiêu chả được, nó chả khác gì việc bác xem ảnh trên máy tính rồi zoom vào gần cả. Đây chỉ là chiêu tiếp thị của các hãng thôi. Khi mua ko bao giờ nên quan tâm đến zoom số bao nhiêu cả.
ước ji nhà mình gần bãi biển nhỉ?!!(sẽ ko có e nào thoát khỏi anh đâu .hehe)[/QUOTE]
Bác 30-4 này có đi chơi biển không nhớ vác máy theo làm seri ảnh bãi biển post cho ae xem với nhá.
zoom quang 12x cũng chưa phê lắm ạ =.=
zoom số = ko zoom gì cả
hì,nói vậy thui chứ mà vác máy ra biển chụp linh tinh mà ko xin phép là có nước:"bể máy"đấy các bác ạh!em tính làm vài phát chộp cảnh "Những tay đua...kiệt sức" ở "dốc 2 con rồng"(chỗ chúa dang tay) vào dịp 30/4 này đây!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)