thật là 1 cảm giác thanh bình,khó tả khi nhìn vào bức ảnh này^_^.Bác chụp rất đẹp,nhưng em thấy còn thiếu 1 chút nào đó (cảm nhận riêng em)
sao em nhìn không thấy cảm xúc gì hết vậy ta (cảm nhận riêng)
Haiz! Chẳng qua là em thấy cái góc đấy trông hay hay thôi chứ các bác bảo em phân tích tính nghệ thuật của nó thì em cũng chẳng biết làm thế nào. :(
Bản thân em thì em cảm thấy thế này: Giữa một đám rào với dậu khô khốc lại mọc ra mấy cái lá xanh => thiên nhiên đầy sức sống. :D
Bác mày mò xem còn góc nào đẹp hơn không, góc nào tạo không gian rộng 1 chút, chứ thanh bình mà hẹp quá mất hứng ạ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)