này thì gấu nhà kakaaka
này thì gấu nhà kakaaka
Hôm nay lại thấy một thread rất hay nữa, em cũng góp vui, em thích gọi là Gấu vì đúng là rất "gấu" các bác ạ )
Em không rõ danh từ Gấu để ám chỉ Vợ Yêu được bắt nguồn từ đâu, nhưng có lễ từ khi "văn hóa" mạng bắt đầu lên ngôi, chứ trong những câu chuyện xưa mà em đọc được thì các cụ ta thời trước thường ví Vợ sánh ngang với Sư Tử, chúa tể muôn loài hay Dàn Thiên Lý trước sân nhà... Bác nào mà đi đâu, làm gì có lỗi với Vợ thì khi về dễ bị Dàn Thiên Lý đổ vào người lắm, không tin các bác cứ hỏi anh Gúc Gồ mà xem, . Em cũng vậy, mỗi lần em trốn vợ đi chụp Mẫu về thì việc đầu tiên là phải gia cố lại Giàn Thiên Lý cho chắc chắn, Nó mà đổ là sứt đầu mẻ chán như chơi...
Giàn Thiên Lý nhà em đây ạ...
Giữ đúng lời hứa với bác Maycatang , hôm nay mình xin " trình diện dung nhan " của Bà xã yêu thương đến với các bác trên Forum.
( Chụp với D90 ống 18-105VR )
Được sửa bởi nguyenvan lúc 06:31 PM ngày 04-07-2011
Thấy các bác up nhìu quá em cũng xoắn nên mạo muội up đại, các bác cứ chém vô tư đi ạ.
1. Con trai em ạ (chụp bằng 20D 70-210 f4)
2. 50 1.8
3. và con của 1 đồng nghiệp em trong 1 chuyến đi miền tây
4. Gấu và con của gấu !!! :(
5. Cũng mẹ con nhà gấu nhưng em đã chuyển tông sophia vì hình này nếu để màu standard nhìn nó loạn lắm...
20D + 18-55 non IS + 50 1.8 II (theo pà kon) + 70-210 F4 (napoleon)
Em nghĩ có topic nầy để anh em up ảnh lên.
Bà xã các Bác vào xem chắc thích lắm....
Lỡ có anh em nào hy sinh vì nghệ thuật mà chụp Art Nude, Bà xã thấy chắc cũng hổng la đâu nhỉ ? ?)
Vụ này hay à nhe. Em cũng đi tìm gấp để shoot, ha ha
Cho em hưởng ứng phong trào
Thêm 1 tấm có cả gấu và em
Sống đơn giản cho đời thanh thản
Sống ác độc, mai cho đi móc bọc
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)