Trang 40 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 303839404142 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 391 đến 400 / 412

Chủ đề: Tường thuật trực tiếp từ triển lãm ảnh VNPhoto

  1. #391
    Tham gia
    18-10-2005
    Location
    HCM city
    Bài viết
    1,909
    Anh chép thẻ cho Apham hết rồi drama, em coi ở đây nè:

    http://www.vnphoto.net/forums/showth...156#post595156

  2. #392
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Trích bài báo Người Lao Động ngày 19/4 viết về hoạt động này, apham xin trích dẫn một đoạn.

    http://nld.com.vn/20090419035646139P...am-anh-dep.htm

    Phía sau những tấm ảnh đẹp “Có lần đi làm về khuya, qua cổng một trường ĐH, tôi thấy khá nhiều thí sinh dự thi ĐH ngồi tựa vào tường ngủ một cách mệt mỏi. Hỏi ra mới biết, các em đi thuê chỗ trọ ròng rã suốt mấy ngày mà không được. Đó là lý do thôi thúc tôi phải làm gì đó để giúp đỡ các em”. anh Bùi Ngọc Quang, nickname Maycatang, một thành viên của cộng đồng VNPhoto.net tâm sự.

    ...............

    Cộng đồng VNPhoto hiện có khoảng 30.000 thành viên ở khắp các nước trên thế giới, đến với nhau bằng lòng đam mê nhiếp ảnh. Hầu hết họ không biết mặt nhau, chỉ trao đổi với nhau qua nick nhưng đã có rất nhiều hoạt động từ thiện hướng tới cộng đồng như giúp đỡ nạn nhân bão Chanchu, nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, nạn nhân lũ lụt tại Lào Cai... “Ở đâu có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, thành viên của VNPhoto tại địa phương đó sẽ nhanh chóng cập nhật ảnh đưa lên mạng và kêu gọi mọi người giúp đỡ”, chị Đặng Minh Tâm cho biết. Đó cũng là cách nối kết những con người không chỉ đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn là những tấm lòng biết hướng tới cái đẹp, cái thiện của cuộc sống đến gần với nhau hơn...

    Và đây là bức ảnh đẹp nhất trong ngày


    8h tối, anh maycatang vẫn miệt mài công việc giao ảnh của mình mặc dù vẫn chưa ăn tối. Anh nói "cố gắng làm cho xong càng sớm càng tốt" để đưa các tác phẩm đến tay người nhận. Anh và non@me sẽ hoàn tất trong đêm nay.

    Có mặt buổi trưa nay chứng kiến anh maycatang liên hệ từng người mua để giao ảnh, chứng kiến tận mắt anh maycatang vẫn giữ thái độ trầm tĩnh đến lạ người và không hề lớn tiếng khi buông máy với những người "đấu giá chơi rồi bỏ" thì mới hiểu hơn sự nhiệt tình và tấm lòng bao dung của anh đối với thế hệ trẻ.

    Khi nhìn lại tấm hình trên, nghĩ đến anh maycatang đầu đã bạc hơn, rong đuổi trên đường để giao nốt những tác phẩm đẹp mặc dù bụng vẫn đói meo, rồi lại nghĩ về những phần tử "đấu giá chơi rồi bỏ" mà mình chợt cảm thấy tủi thân. Apham cực kỳ ít khóc nhưng nghĩ về anh mà nước mắt trào ra. Thương quá anh ơi...

    Chắc chắn là những phần tử xấu chỉ là cá thể trong một xã hội đầy người tốt.

    Xin cám ơn anh thekids66, vbdt, non@me đã cùng giúp sức ngày hôm nay để làm cho "Phía sau những tấm ảnh đẹp" càng đẹp hơn.

    Chúc các anh sức khỏe.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #393
    Tham gia
    20-11-2007
    Location
    Ha Noi
    Bài viết
    148
    Chúc bác Máy cà tàng chân cứng, đá mềm, tay máy chắc.
    Cơ mà bác có 1 tật xấu kìa, không nên hút thuốc vì không tốt đâu nha.
    ________________________________________
    http://www.flickr.com/photos/fujis5200/

  4. #394
    Tham gia
    30-01-2009
    Bài viết
    1,049
    Anh maycatang, ngưỡng mộ anh quá xá, cụng ly phát nghe anh. Thanks những dòng tâm sự rất thật của anh apham. Hôm nay anh em DPG được bác thienduc hướng dẫn rất chu đáo những kỹ thuật xử lý hậu kỳ photoshop, và đặc biệt là những tính năng của máy ảnh nhân dịp ghé vào Đà Nẵng. Em nhận ra một điều, ở một thế giới ảo, nhưng rất thật, rất gần gũi và thân thương. Xin cảm ơn.

  5. #395
    Tham gia
    12-06-2005
    Location
    HCM City, Vietnam
    Bài viết
    5,763
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Và đây là bức ảnh đẹp nhất trong ngày
    Anh còn "đẹp giai" quá trời, mà apham chụp xấu quá !
    Nay phải công nhận Nikon chụp đêm tệ thật.
    Chắc phải quay đâù vào tường thôi.... Hi hi...
    "VNphoto nối vòng tay lớn"

    My Gallery
    - My facebook

  6. #396
    Tham gia
    20-08-2008
    Bài viết
    378
    Quote Được gửi bởi maycatang View Post
    Anh còn "đẹp giai" quá trời, mà apham chụp xấu quá !
    Nay phải công nhận Nikon chụp đêm tệ thật.
    Chắc phải quay đâù vào tường thôi.... Hi hi...
    Ủa cái này chụp bằng Nikon hả anh ? vậy mà em cứ tưởng chụp bằng điện thoại di động

    Giao ảnh xong hết rồi thì anh Quang yêu cầu bà xã làm 1 chuyến nghỉ mát để bù lại cả tháng trời anh lao tâm lao lực phục vụ cho triển lãm đi ạ.

  7. #397
    Tham gia
    15-12-2006
    Bài viết
    625
    Đọc cái vụ kg nhận hình mà thấy buồn...Mình kg nghĩ a Quang sẽ quá buồn vì đã từng biết bản lĩnh của anh. Chữ Tâm gấp mấy chữ tài
    Chúc anh có sức khỏe để tiếp tục CV sắp tới: Đưa hổ trợ đến với các em
    Thấy nụ cười của a thì vui rồi

  8. #398
    Tham gia
    04-01-2008
    Location
    HCM
    Bài viết
    513
    Chương trình rất có ý nghĩa và đã thành công tốt đẹp nhờ nghĩa cử cao đẹp của bác Máy Cà Tàng, Kokoro,Apham, Non@me, Lylong, Thanhcong67....
    Chân thành cảm ơn các bác.

  9. #399
    Tham gia
    07-01-2008
    Bài viết
    297
    Chúc mừng Sinh nhật lần 4 vnphoto. Chương trình rất là thành công nếu không có sự góp sức của tất cả thành viên Ban quản trị và các cộng sự. Riêng mình rất là cảm phục Anh Quang là : dành tất cả sự nhiệt tình, sức lực, thời gian, kinh nghiệm để góp phần rất lớn vào sự thành công của sự kiện này. Rất là cảm động khi thấy anh Quang tất bật cho công việc trước giờ triễn lãm và ngay sau triễn lãm cũng thấy anh tất bật đi giao ảnh cho đến tối. Thật là cảm động và kính phục anh Quang, lần nữa xin chúc anh Quang có nhiều sức khỏe, hạnh phúc để góp sức cho Vnphoto ngày càng phát triển hơn nữa.
    Việc gì của ngày hôm nay, không để vào ngày mai.

  10. #400
    Tham gia
    03-11-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    527
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Trích bài báo Người Lao Động ngày 19/4 viết về hoạt động này, apham xin trích dẫn một đoạn.

    http://nld.com.vn/20090419035646139P...am-anh-dep.htm

    Phía sau những tấm ảnh đẹp “Có lần đi làm về khuya, qua cổng một trường ĐH, tôi thấy khá nhiều thí sinh dự thi ĐH ngồi tựa vào tường ngủ một cách mệt mỏi. Hỏi ra mới biết, các em đi thuê chỗ trọ ròng rã suốt mấy ngày mà không được. Đó là lý do thôi thúc tôi phải làm gì đó để giúp đỡ các em”. anh Bùi Ngọc Quang, nickname Maycatang, một thành viên của cộng đồng VNPhoto.net tâm sự.

    ...............

    Cộng đồng VNPhoto hiện có khoảng 30.000 thành viên ở khắp các nước trên thế giới, đến với nhau bằng lòng đam mê nhiếp ảnh. Hầu hết họ không biết mặt nhau, chỉ trao đổi với nhau qua nick nhưng đã có rất nhiều hoạt động từ thiện hướng tới cộng đồng như giúp đỡ nạn nhân bão Chanchu, nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, nạn nhân lũ lụt tại Lào Cai... “Ở đâu có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, thành viên của VNPhoto tại địa phương đó sẽ nhanh chóng cập nhật ảnh đưa lên mạng và kêu gọi mọi người giúp đỡ”, chị Đặng Minh Tâm cho biết. Đó cũng là cách nối kết những con người không chỉ đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn là những tấm lòng biết hướng tới cái đẹp, cái thiện của cuộc sống đến gần với nhau hơn...

    Và đây là bức ảnh đẹp nhất trong ngày


    8h tối, anh maycatang vẫn miệt mài công việc giao ảnh của mình mặc dù vẫn chưa ăn tối. Anh nói "cố gắng làm cho xong càng sớm càng tốt" để đưa các tác phẩm đến tay người nhận. Anh và non@me sẽ hoàn tất trong đêm nay.

    Có mặt buổi trưa nay chứng kiến anh maycatang liên hệ từng người mua để giao ảnh, chứng kiến tận mắt anh maycatang vẫn giữ thái độ trầm tĩnh đến lạ người và không hề lớn tiếng khi buông máy với những người "đấu giá chơi rồi bỏ" thì mới hiểu hơn sự nhiệt tình và tấm lòng bao dung của anh đối với thế hệ trẻ.

    Khi nhìn lại tấm hình trên, nghĩ đến anh maycatang đầu đã bạc hơn, rong đuổi trên đường để giao nốt những tác phẩm đẹp mặc dù bụng vẫn đói meo, rồi lại nghĩ về những phần tử "đấu giá chơi rồi bỏ" mà mình chợt cảm thấy tủi thân. Apham cực kỳ ít khóc nhưng nghĩ về anh mà nước mắt trào ra. Thương quá anh ơi...

    Chắc chắn là những phần tử xấu chỉ là cá thể trong một xã hội đầy người tốt.

    Xin cám ơn anh thekids66, vbdt, non@me đã cùng giúp sức ngày hôm nay để làm cho "Phía sau những tấm ảnh đẹp" càng đẹp hơn.

    Chúc các anh sức khỏe.

    Ôi!!! anh Quang thật tuyệt vời....i love you...khekhekhe

Trang 40 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 303839404142 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. VNPhoto - Triển lãm đầu tiên và những dòng lưu bút
    By trauvang in forum Nhóm VNPhoto.net tại Hà Nội và miền Bắc
    Trả lời: 58
    Bài viết cuối: 08-02-2009, 09:46 PM
  2. Triển lãm ảnh VNPHOTO tại Đà Nẵng
    By Lê Hải in forum Nhóm VNPhoto.net tại Huế -Đà Nẵng
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 01-06-2008, 09:53 PM
  3. Em định mua máy kỹ thuật số tầm 10 triệu đồng
    By nghia_cantho001 in forum Trao đổi về các loại máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 05-09-2006, 09:55 PM
  4. Bài viết về Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 24
    By Calabi-Yau Rock in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 05-09-2006, 01:12 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •