Trang 1 / 30 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 292

Chủ đề: Đà nẵng- Hội an: những tưởng đã quên

  1. #1
    Tham gia
    27-05-2011
    Location
    FACEBOOK
    Bài viết
    2,665

    Đà nẵng- Hội an: những tưởng đã quên

    Những kỷ niệm về tết nguyên đán trên quê hương đã tưỡng chừng như là những hình ảnh đã nhạt mờ xa vắng, đã nằm yên ngủ trong trí tôi sau gần 40 năm xa quê.

    Đây là một chuyến về quê ăn tết mà tôi hằng ấp ủ trong lòng, phải tìm lại những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm mà tôi tưởng chừng như đã mất.

    Xin được chia sẻ cùng ACE những hình ảnh rất đơn sơ, rất mộc mạc nhưng đối với tôi là cả vùng trời kỷ niệm của thời thơ ấu, mà tôi đã thâu lượm được trong chuyến đi.

    Từ Đà nẵng, khởi hành đi vào Hội an lúc gà chưa gáy sáng, khoãng hơn 1 tiếng lái xe gắn máy, chúng tôi đã đến Hội an. hành trình nầy được sự tổ chức và chuẩn bị của người bạn thân Nhạc sĩ Ngọc Toàn và bạn hửu ở Hội an, rất chu đáo, chỉ cần một ngày mà hầu như chúng tôi đi hầu hết mọi điểm chính, không những được tham quan thắng cảnh mà còn được giới thiệu nhiều món ăn đặc sản dân gian.









    Được sửa bởi haovo lúc 06:56 AM ngày 13-02-2013

  2. #2
    Tham gia
    10-10-2011
    Location
    Houston, TX
    Bài viết
    1,652
    Đò chiều trên dòng sông Hội An



    Đến Hội An bạn không thể bỏ qua món này vì nó là đặc sản của Hộ An.



    Hội An sông nước


    Được sửa bởi nguyenjose lúc 12:54 AM ngày 13-02-2013

  3. #3
    Tham gia
    27-05-2011
    Location
    FACEBOOK
    Bài viết
    2,665
    cám ơn Nguyenjose, thế là mình đã có thêm bạn đồng hành.

    cầu Cẩm hà, nối liền hai bờ Hội an và Cẩm nam.






  4. #4
    Tham gia
    27-05-2011
    Location
    FACEBOOK
    Bài viết
    2,665
    ngồi nhâm nhi ly cafe đầu chân cầu Cẩm hà, trong khi chờ đợi bạn hướng dẩn viên, chụp thêm vài tấm hình ghe thuyền trên sông Thu bồn trước khi khởi hành săn con art.







    Được sửa bởi haovo lúc 07:16 AM ngày 13-02-2013

  5. #5
    Tham gia
    27-05-2011
    Location
    FACEBOOK
    Bài viết
    2,665
    Trên đường đi thăm thánh địa Mỹ sơn, chụp được vài tấm phong cảnh





  6. #6
    Tham gia
    27-05-2011
    Location
    FACEBOOK
    Bài viết
    2,665
    chúng tôi tạt ngang ghé thăm làng chuyên về đúc đồ đồng, nhưng vì còn sớm quá nên chưa có ai mở cửa





    sau đó chúng tôi đi ăn sáng, tô mì đặc sản Vỉnh điện, hình thức trông giống như tô mì quảng nhưng sợi mì thì giòn hơn, rất ngon.

  7. #7
    Tham gia
    10-10-2011
    Location
    Houston, TX
    Bài viết
    1,652
    Chiều về trên phố Hội An


    Chuận bỉ cho chở đêm Hội An


    Sau khi đi một vòng mình ghé vào đây làm một tô rồi đi tiếp
    Được sửa bởi nguyenjose lúc 06:28 AM ngày 14-02-2013

  8. #8
    Tham gia
    26-10-2012
    Bài viết
    3,190
    Em là lính mới tập chụp, xin được phép tham gia cùng các ACE... có gì xin nhẹ tay...
    Ảnh của Bác HaoVo va Bác Nguyen quá tuyệt

  9. #9
    Tham gia
    10-10-2011
    Location
    Houston, TX
    Bài viết
    1,652
    Quote Được gửi bởi haovo View Post
    sau đó chúng tôi đi ăn sáng, tô mì đặc sản Vỉnh điện, hình thức trông giống như tô mì quảng nhưng sợi mì thì giòn hơn, rất ngon.
    Theo mình biết thì món này là đặc sản của Ohú Chiêm-Điện Phương mà.

  10. #10
    Tham gia
    10-10-2011
    Location
    Houston, TX
    Bài viết
    1,652
    Quote Được gửi bởi haovo View Post
    sau đó chúng tôi đi ăn sáng, tô mì đặc sản Vỉnh điện, hình thức trông giống như tô mì quảng nhưng sợi mì thì giòn hơn, rất ngon.
    Theo mình biết thì món này là đặc sản của Phú Chiêm-Điện Phương mà.

Trang 1 / 30 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •