hahahaha.... kết nhất câu "...mẫu chẳng thèm nói vì cãi với hắn thì mình bằng nó à" ))))))))))))))
hồi xưa em cũng thích sưu tập tiền giống bác Mít, khi nhìn hình này em cảm nhận là bác yêu Kiên Giang lắm lắm đúng ko ngưỡng mộ bác Mít
------------
vụ việc vừa rồi em cũng có xem, đứng ở vai trò là newbie của nhóm em cũng bon chen phát biểu chút - có gì ko phải các bác bỏ qua cho
bản thân việc các bác, các thím dành chút thời gian để ghé qua topic của OG đã là một sự đóng góp lớn cho nhóm rồi - bởi thời gian đó với nhiều bác làm ra cả một đống tiền chứ chẳng chơi Vì vậy sự quan tâm của các bác đến OG thật đáng trân trọng và đáng quý.
về việc góp ý để nhóm phát triển theo kiểu "..chơi cho ra chơi.. (hay gì gì nữa - đại loại là chơi cho phong cách hay prồ riết gì đó) " thì thoáng nghe qua có vẻ rất hợp lý và thuận tai, nhưng nếu nhìn sâu hơn vào bản chất vấn đề thì rõ ràng đó là bắt OG chơi theo phong cách (/hay suy nghĩ chủ quan) của một người nào đó - nói một cách dễ hiểu là chơi theo cách của người khác chứ ko phải theo cách của chính mình - mà đã như vậy thì ko gọi là chơi nữa, mà là làm thuê ko công cho ý tưởng của cậu Chí (theo cách gọi tiếu của bác NguyenThai)
Thực ra "cách chơi" của anh em OG đơn giản lắm - ko phức tạp như một số bác tưởng tượng đâu, vui vẻ thì anh em gặp nhau để cùng xả stress, ko phân biệt mới cũ, súng ống hay tuổi tác, ko ban bệ hay cấp bậc, ai có nhu cầu được giúp đỡ chính đáng thì luôn được sự hỗ trợ từ các thành viên khác một cách vô tư, và một điều cũng ko kém phần quan trọng -góp phần giữ OG phát triển đến bây giờ -đó là sự tôn trọng lẫn nhau giữa cách thành viên, ko để cái Tôi quá lớn lấn át. Còn cái chuyện "prồ prồ " gì đó thì rất nhiều thành viên của OG dư sức đào tạo cho bác nào có ý định thành prồ hay hơn cả prồ kia - cái còn lại là đối tượng đó có đáng hay ko - hay chỉ là 1 kiểu Chí Phèo rạch mặt ăn vạ dây vào chỉ tổ thiệt thân.
Nói thì lúc nào cũng dễ - nhất là với những chủ đề nhân danh sự phát triển, tự nhiên đến đây em nhớ đến câu ".... ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai..", có quá đáng không khi mà một số thành viên cứ đòi hỏi phải tổ chức quy củ thế này thế kia cho chuyên nghiệp - mà lúc tổ chức lại chẳng thấy góp tí sức nào vào, thậm chí "hưởng" xong lại đánh bài chuồn, thậm chí lờ luôn nghĩa vụ góp lúa. BĐH của OG cũng có công việc và thời gian riêng của họ, tại sao một số ít thành viên lại ích kỷ khi nghĩ họ phải có nghĩa vụ này nọ để tổ chức cho các bác chơi cho thật "sướng" ??? chơi mà !! đã là chơi thì cùng góp sức, ngồi 1 chỗ mà tán hươu tán vượn này nọ thì nếu là em thì em còn tán đến cái gì trên mặt trăng luôn chứ ko phải chỉ dưới mặt đất thôi đâu.
vài dòng bon chen ))))
Tks & Br