Được sự ủng hộ và đồng tình của BQT Vnphoto, tôi lại một lần nữa "liều" viết thêm một loạt bài về bố cục trong nhiếp ảnh.
Trước tiên cho tôi cám ơn tất cả những bạn cho phép tôi được xử dụng những hình ảnh minh họa cho loạt bài viết này. Loạt bài viết này là kết quả của những năm học tập, làm việc, và hoạt động nhiếp ảnh với những bậc đàn anh mà tôi rất hâm mộ. Tôi luôn muốn có dịp được viết ra để gọi là hệ thống kiến thức của mình và củng để chia xẻ với cộng động nhiếp ảnh vnphoto (đây là cộng đồng nhiếp ảnh duy nhất mà tôi tham gia). Hơn nữa, cùng với thời gian thăng trầm với vnphoto tôi cảm thấy cần phải làm một cái gì để liên kết những anh em tâm huyết lại bằng một bài viết bao gồm những hình ảnh do chính những members của cộng đồng này chụp. Có lẽ đây là lý do quan trọng nhất nhằm tạo một dấu ấn, một ảnh hưởng (hi vọng vậy) trong lòng những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Tôi thật là may mắn được làm công việc này(hic, sến thật nhưng không nói ra không chịu nổi). Thôi xin bắt đầu vậy.