con bò con trâu cũng kề cận với người vậy, Việt Nam có truyền thống lúa nước mà, vậy thì đừng ăn thịt nó nữa luôn, he he, đã sát sanh là tàn bạo như nhau, con nào cũng là con
con bò con trâu cũng kề cận với người vậy, Việt Nam có truyền thống lúa nước mà, vậy thì đừng ăn thịt nó nữa luôn, he he, đã sát sanh là tàn bạo như nhau, con nào cũng là con
Có 1 lần ngồi ngay đường Mạc Thị Bưởi Q1 làm vài ve với anh bạn,nhìn cảnh con chó và người bạn ngồi nhậu ,thấy hay hay nên post lên đây cho vui
1
2
3
4
5
ảnh con cún của bác trungnguyen đẹp quá, e xin phép save vào máy nhé
e tuổi Tuất nên rất thích cún nhưng tiếc một nỗi là nhà chật nên ko nuôi được.
Nhà e mà có sân có vườn thì e phải nuôi 2,3 con mới đã.
thấy mặt tụi nó cứ ngố ngố dễ thương là.
Đã qua rồi cái thời kỳ đói khổ với cái quan niệm bất cứ con gì cũng là thực phẩm bác ợ. Con người quá tham lam và cả tham ăn nên bây giờ sách đỏ ngày càng dài thêm.
Chó ko phải là thực phẩm nên chẳng có nước nào trên thế giới (kể cả VN) ra cái luật quản lý giết mổ và an toàn vệ sinh thực phẩm cả.
Nắng có vàng bằng răng em không
Cám ơn các bác đã đồng cảm với em !
Cám ơn bác Trung Nguyên post thêm ảnh cún ..
Em còn một loạt ảnh ''cắt tiết, trói chân ngược ra sau...'' mà em không dám đưa lên..
Ai còn hình cún dễ thương post lên chung đi mong để tương phản hình ảnh trên..
YESTERDAY WAS ALWAYS THE BEST DAY
Tham gia với anh Phước cho vui :D topic rất hay anh ạ !
Tuấn ơi, gớm quá. Dạo này thế nào em?
Đi xe voi hay đi xe chó
Hai đứa giận nhau
Bé lùn
yester-me: anh làm bộ ảnh này chắc có thêm một cơ số người sẽ bỏ món khoái khẩu này đó, nếu được anh thử cho ảnh tương phản màu mạnh lên sẽ rất "kinh dị"
ar-tuan: em là em bó tay với anh luôn, chỗ con "cẩu" ta đang "sướng" lại bắn một phát thế còn gì là tập trung để sướng hả anh hi hi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)