Trang 1 / 48 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 471

Chủ đề: Chó và người < > người và chó !!!

  1. #1
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    392

    Chó và người < > người và chó !!!

    Cảnh thanh bình trong một căn nhà ngoại ô miền bắc.



    Trẻ con nô đùa và được mẹ đút ăn ngon lành .
    Phía sau là những người lớn đang bận rộn với công việc..


    Vâng , những người lớn đang bận rộn chuẩn bị cho một bữa ăn..
    phụ nữ thì làm rau, vặt lá..
    đàn ông thì xẻo thịt..


    Xẻo thịt gì đây??
    Họ đang banh xác hai con chó trong nhà họ đang nuôi... có lẽ việc đó là rất bình thường với món ăn khoái khẩu và truyền thống của họ..


    Nhưng thực sự những ai đã từng yêu thương loài vật , vật nuôi trong nhà, chắc chắn nhìn những tấm ảnh này sẽ thấy kinh và tối ngủ sẽ gặp ác mộng !!

    Họ banh xác con chó ra từng ''mãnh vụn'',
    nhìn thấy cái bàn chân nhỏ bé của ''cún'' cưng , mà xót cả lòng, từng miếng xương được lóc ra thật kỷ lưỡng dưới bàn tay những người đàn ông thật mạnh khỏe..






    Rồi nhìn đến cái đầu của bé cún,
    bi chẻ đôi , bị lóc da, móc mắt...







    Ôi ! Nghĩ mà thương cho kiếp làm chó...
    ban đêm , chủ nhà ngủ ngon, cún thức canh trộm , hể có tiếng động, cún gấu gầu báo động cho chủ của mình , bảo vệ tài sản từ chiếc dép lê đến cái truyền hình,.
    vậy mà khi chủ có tiệc , chủ lôi ra banh xác em nó, ôi sao mà tàn nhẫn như thế !

    Tất cả cá món ngon chỉ nằm ở khứu giác , đầu lưỡi của con người , sau đó nuốt cái ực vô bụng , cái nào cũng như cái nào, vầy mà các em cún bị chủ cho vô bụng dễ dàng như thế..



    Trong ảnh, góc trái còn một chú chó sống sót, nó đang nhìn đồng loại bị phanh thây, và tự nghĩ về mình sẽ như thế thôi , nhưng tối đó có trộm vào nhà, nó vẫn sủa, nó sẵn sàng cắn ai xâm phạm vào gia cư của chủ nó..

    Một con chó sống với con người là thế..khó mà phân ai là ai....

    ( Ảnh được ghi lại những ngày cuối năm 2008 , giờ đã trở thành quá khứ ! Các em cún còn sót lại chắc cũng đã vô nồi luôn rồi...)


    YESTERDAY WAS ALWAYS THE BEST DAY

  2. #2

    Exclamation

    lâu rồi o ghé forum////xé tem bác yes ////
    xem xong bỏ luôn meat dog////
    thanks bác yes///

    wander on night

    BẤT ĐỘNG SẢN
    0903854804

  3. #3
    Tham gia
    26-11-2008
    Bài viết
    82
    Mình đã cai thịt chó cả hơn năm nay - 1 quyết định sáng suốt. Nhìnthấy cảnh làm thịt chó 1 lần và chứng kiến ánh mắt của nó ---> ám ảnh.
    Nắng có vàng bằng răng em không

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Phóng sự "ghê" quá. Em thích các góc chụp ảnh của bác, rất sống động và đúng chất phóng sự.

    Em yêu chó lắm nên không thích ăn thịt chó, đặc biệt là cảnh mổ thịt mấy con vật này nhìn thương lắm!!!
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    22-02-2006
    Bài viết
    2,865
    Lâu quá mới thấy anh post hình,ấn tượng quá,nhìn cảnh mần chó ghê quá,pic cuối hay nhất vì có con chó nó ngồi nhìn.Tfs

  6. #6
    Tham gia
    20-05-2008
    Bài viết
    78
    Mới xem qua
    Nói chung cũng có ăn nhưng khuất mặt khuất mày thì xơi,chứ tự làm thì thôi o dám xơi.
    Cuộc Đổi Vẩn Đẹp Sao...!

  7. #7
    Tham gia
    20-08-2008
    Bài viết
    378
    Trời ạ, phải công nhận là bác này có năng khiếu kể chuyện kinh dị nà, em chỉ xem hình đã thấy ghê ghê, đọc xong lời bình của bác nữa thì da gà, da vịt, da ngỗng.. gì nó nổi cả lên hết, cũng may là em đã ăn sáng từ sớm.

    Bộ ảnh phóng sự này rất hay bác à, chắc sẽ có khối người từ giã món thịt cẩu sau khi xem ảnh của bác đây....

  8. #8
    Tham gia
    22-02-2006
    Bài viết
    2,865
    Xin phép anh Phước cho em post ấy cái hình chụp mấy chú chó,vào đây với anh luôn nhe

    Được sửa bởi trungnguyen lúc 09:59 AM ngày 03-04-2009

  9. #9
    Tham gia
    17-10-2008
    Bài viết
    2,515
    Ảnh rất nét và rõ chi tiết .Thực tình thì tui cũng có ăn cầy tơ nhiều lần rui ,nhưng giờ mới thấy có món lạ là cầy rút xương .Thanks

  10. #10
    Tham gia
    04-12-2006
    Bài viết
    1,247
    Cũng may là em chưa bao giờ chơi món này . Có 1 lần bị gạt,vừa cho vô tớ miệng,ói tới mật xanh luôn (hổng hiểu tại sao ...????).....Phóng sự rất hấp dẫn a P ui !!!!!Nhìn mấy tấm xẻ đầu thấy ớn quá....!!! Nó Nhe răng như tức lắm lắm !!!!!
    Em góp với anh P 1 tấm hình cũ !!!
    Nhìn mấy Cún này đáng yêu thế này mà sao nỡ .....!!!!
    Được sửa bởi muctau lúc 10:45 AM ngày 03-04-2009

Trang 1 / 48 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •