Vừa mới tới nhà cậu này mua cái len 70-200F4 IS này về. Ức chế quá nên em viết lên đây cho anh em diễn đàn biết để mà tránh cũng như đề phòng khi mua hàng.
Chuyện là thế này: Em đến nhà cậu ta để coi len, mở len ra em thấy trên vết đồng ở đít len đã bị xước nên mới nói là lens này đã có gắn vào body. (Vì trước khi đến mua em có gọi điện hỏi lens này đã gắn vào body chưa? Cậu này nói chưa) Thôi em cũng OK dòm qua cái nắp cáp trước có vài vết xước nhẹ mặt trong em cũng nói là len mới mà có vết xước rồi. Rồi thấy trên mặt kính trước có một chấm dính em cũng chỉ cho cậu ta em hỏi là lấy bút lau được không? Cậu ta ok. Em sợ nên chỉ dám lau nhẹ nên chấm dính đó ko hết. Rồi cậu ta lấy bút lau mạnh tay hơn thì chấm dính đó mới hết. Thôi thì em cũng ok vì tin tưởng anh em trên diễn đàn nên em cũng không nề hà gì về vấn đề này chấp nhận lấy body ra để test. Cậu ta hỏi ok không mới test len? Em nói về ngoại hình thôi thì cũng ok rồi.
Gắn len vào test thì em thấy nó soft quá nên cũng hơi nản vì con này được đánh giá là 1 trong những con lens nét nhất của canon. Cậu ta cầm máy em bấm cũng gần chục shot rồi kêu chẳng thế nào. Em lại lấy con canon 50F1.4 ra test thử khoảng cách gần 20m rồi so kết quả với con 70-200 này. Thấy con này có khi còn kém nét hơn. Thế nên em nói thôi để đợt hàng sau về mình lấy (vì cậu này nói cậu hay nhập về bán cả 100 con rồi). Em cất body vào túi để trên bàn thế là cậu chụp lấy túi của em cùng lúc ấy mẹ cậu ta cũng xông vào chụp lấy túi của em. Bảo là em đã mở tung hàng ra rồi thì phải mua không thì đưa 1 triệu tiền test len. Em nói thật không biết cách hành xử kiểu này có phải giống ngoài chợ không? (nhà cậu ta bán quán cơm) Thôi để dĩ hòa em nói là em sẽ trả 200k coi như đã bỏ len vào test khoảng hơn 10 shots. Nhưng cậu ta không chịu nhất định đòi phải mua hoặc trả 1 triệu. Em cũng chẳng biết làm sao khi mà tại nhà cậu ta, 2 mẹ con đứng sát bên cạnh còn có những người nhà trong quán cơm nữa nên em đành phải ngậm ngùi chấp nhận mua con lens.
Mặc dù cậu ta ghi trên diễn đàn là bao test 1 tuần nhưng thấy không ổn em mở ra kiểm tra lại thấy có bụi em chỉ cậu ta. Cậu ta nói len có 1,2 hạt bụi là chuyện bình thường. Em cũng bó tay luôn. Len mới 100% mà bảo có bụi là bình thường.
Nói thật, cái kiểu mua bán thế này chắc chẳng ai dám mua. Em gửi đây để các bác đề phòng khi mua hàng đặc biệt là hàng của cậu này.
Địa chỉ nhà của cậu này ở 112B Hồng Hà. Phường 2. Quận Tân Bình (Nhà bán quán cơm)
D/c: Etown 2, 364 Cộng Hòa, P13,Tân Bình (hình như địa chỉ công ty)
Bi 0903 02 45 48
y!m:
bibobom_gamevn@yahoo.com
Em cảm ơn các thành viên BQT đã rất nhanh chóng tham gia giải quyết vấn đề này. Cũng có vài bác đã reply chia sẻ sự việc này với em. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Nhưng cũng mong các bác tôn trọng thực hiện đúng quy định của diễn đàn. Vì dù sao cũng đã có BQT đứng ra giải quyết.
Như BQT đã nói đây cũng chỉ mới là thông tin 1 chiều từ phía em. Em rất đồng tình là phải nghe sự việc từ 2 phía.
Nhưng với danh dự của một con người em cũng xin nói thẳng là nếu những gì em viết ở trên mà có sai sự thật 1 lời nào thì em không còn là một còn người, còn tệ hơn là một con chó. Em xin lỗi nếu có nói quá lời.
Nếu BQT cần kiểm chứng thêm thì em xin gặp trực tiếp các anh BQT vì theo em biết các anh cũng đều là những người lớn tuổi nên kinh nghiệm sống chắc các anh có thừa để đánh giá sự thật. Khi gặp nói chuyện các anh sẽ biết được điều em nói như thế nào.
Một lần nữa xin cảm ơn các anh BQT và các bác đã chia sẻ.