Cái câu " hàng đã bán,hết trách nhiệm " là hoàn toàn không thể chấp nhận dc. Anh em chơi ảnh là chơi vì nghệ thuật, vì cái thú vui tao nhã của bản thân, với lại có người cũng chả giàu có gì, như em hồi đi mua cái máy thì tim đập chân run, tưởng tượng nếu cái máy máy có chuyện gì chắc em ôm hận.
Nhưng anh em trên vnphoto luôn luôn để lại trong em ấn tượng tốt, em mua con máy của bác ấy, bảo “Bao test cho em 1 tuần nhé anh”. Bác ấy bảo: “Không phải là bao test gì cả, mà trong quá trình xài có vấn đề gì em cứ gọi cho anh, trên vnphoto coi thế cứ đi offline vài lần là biết nhau cả, bán buôn gì gì phải có cái uy tín mới dc”. Nghe thật là mát dạ thưa các bác. Và cái máy của em tới giờ không có vấn đề gì cả.
Cọp chết để lông, người chết để tiếng. Em xin lỗi chứ các bán bán buôn như thế thật sự danh dự của các bác còn mỏng hơn tờ giấy bạc, đã là anh hùng hảo hớn thì tối tối cũng nên vắt chân lên trán mà nghĩ xem sống ở đời cái gì là quan trọng ạ, thật, nhục với bản thân, hổ thẹn với lòng mới là cái đau đớn nhất.
Các bác cố đẩy dc cái máy hư cho người khác để thâu về vài triệu bạc để Tết nhất đi chúc ông, chúc bà, mua quà biếu cha, biếu mẹ chắc cái cụ thân sinh nhà các bác cũng tự hào mà thấy thằng con mình nó có hiếu lắm ạ.
Khổ cho bác Aneo, cuối năm còn gặp chuyện xui rủi, thôi coi như của đi thay người, bố thí vài đồng mà đỡ hại thân vậy. cái quan trọng là lòng tin của anh em vnphoto bị lung lay thì khó mà gầy dựng dc.
------------------------
Nhân đây BQT cũng cho em dc hỏi là tại sao bác nothing44 mới chỉ có 25 bài post mà vẫn dc rao bán hàng ạ, hay quy định box mua bán đã thay đổi?
Em đọc nội quy nãy giờ vẫn thấy số post mặc định là 50, nếu em có sai sót gì mong các bác sửa cho em ạ.
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=79630